Làm HLV ở Việt Nam… khổ thật!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cựu HLV đội CAHN, ông Nguyễn Văn Nhã đã có lần nói một cách cay đắng: “Tôi nghĩ nghề HLV là nghề nguy hiểm nhất trong các nghề. Hại cả đầu óc lẫn tim mạch”. Sức ép của nghề HLV thì ở đâu cũng có nhưng ở bóng đá Việt thì nó lại là một câu chuyện khác.
Làm HLV ở Việt Nam… khổ thật!
Bầu Đức chỉ đạo trận đấu.

Ở với “bầu” thì phải tròn

HLV Đặng Trần Chỉnh cũng từng nói một câu thuộc hàng “kinh điển” của bóng đá Việt: “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ 3”. Ý ông Chỉnh là ở Việt Nam, HLV có tại vị hay không là nhờ vào cầu thủ. Cầu thủ muốn giữ thì được giữ, cầu thủ muốn HLV bay là phải bay.

Thế nhưng còn một “chân” nữa, liệu HLV giữ. Xin thưa không phải, cái “chân ghế” đó thuộc về ông bầu - người bỏ tiền ra đầu tư đội bóng.

Ở Việt Nam thì ông bầu khi cần có thể làm luôn công việc của HLV cho dù chẳng hề được đào tạo huấn luyện. Ở phía Bắc có một đội bóng mà ông chủ - chứ không phải HLV mới là người lên danh sách thi đấu. Đến khi vào trận, ông này ngồi luôn vào khu vực kỹ thuật rồi cũng chạy ra chỉ trỏ, hò hét y như HLV “xịn”. Khổ cho ông HLV kia dù tiếng là “thuyền trưởng” nhưng chỉ ngồi ru rú một chỗ. Chưa hết, ông bầu còn can thiệp vào việc mua cầu thủ nào, loại ai thành ra HLV cứ chạy bở hơi tai không kịp.

Hôm rồi, trong trận đấu HAGL - Đồng Nai người ta thấy ông bầu Đoàn Nguyên Đức đứng trong khu kỹ thuật chỉ đạo chiến thuật cho đội. Bình thường là việc một ông bầu “bén mảng” đến cabin kỹ thuật là bị cấm, nhưng với bầu Đức thì khác. Ông này vừa là Chủ tịch CLB HAGL vừa là PCT Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Người ta nói, các trọng tài không dám đuổi “VIP” lên khán đài, thậm chí họ cũng dám bắt chặt tay khi ông bầu “nổi hứng” làm HLV.

Không hiểu có phải vì cảm thấy bị xúc phạm khi ông bầu ra tay chỉ đạo hay không nhưng ở 10 phút cuối trận đấu, không thấy ông Graechen đâu. Điều này, như báo hiệu một quan hệ không tốt giữa ông thầy và ông bầu dù ngay sau đó, đại diện của HAGL tuyên bố là không hề có chuyện thay thế Graechen.

Bỗng nhiên chia tay

HLV Nguyễn Văn Sỹ của Cần Thơ là HLV đầu tiên mất ghế ở V.League 2015. Ngay trong buổi tập đầu tiên của đội Cần Thơ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, HLV Nguyễn Văn Sỹ đột ngột thông báo việc chia tay với đội bóng đất Tây Đô. Lời chia tay trên của HLV Nguyễn Văn Sỹ không khiến nhiều người trong cuộc bất ngờ bởi trước đó, nhà cầm quân người Nam Định này đã có cuộc họp khẩn với Ban lãnh đạo XSKT Cần Thơ. Ông Sỹ nói: “Tôi và lãnh đạo đội bóng đã ngồi lại nói chuyện thẳng thắn trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, phía lãnh đạo Cần Thơ không đủ kiên nhẫn, dù mùa giải mới trải qua tám vòng đấu. Mùa giải khởi tranh với nhiều áp lực nhưng khi lãnh đạo không đủ kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi đi đến quyết định chia tay”.

Ở Thanh Hóa, HLV Vũ Quang Bảo cũng đột ngột ra đi dù thành tích của Thanh Hóa không đến mức quá ảm đạm. Ông bầu của đội - ông Nguyễn Văn Đệ chia sẻ: “HLV Vũ Quang Bảo muốn đi thì chúng tôi không thể giữ” trong khi ông Bảo lấy lý do sức khỏe không tốt để nghỉ, nhưng chỉ vài ngày sau ông lại nhận làm GĐKT cho CLB XSKT Cần Thơ.

Trao đổi với báo chí, ông Đệ nói: “Ông Bảo phải bị phạt 3 tháng lương như trong hợp đồng quy định”.

Nhưng ngạc nhiên hơn cả là cuộc chia tay của ông Lê Thụy Hải với Bình Dương. Ông Hải dù chức danh là GĐKT nhưng thực chất là HLV của đội bóng này. Do tính cách thẳng thắn và cách nói có phần khó nghe bởi cá tính nên ông Hải tuy là công thần của đội bóng nhưng cũng có những va chạm nhất định với lãnh đạo. Không những thế, ông còn đưa những hợp đồng đắt tiền của đội bóng như Công Vinh, Tấn Tài lên băng ghế dự bị trong một thời gian dài.

Kết quả, ông Hải xin nghỉ - thực chất là mối quan hệ giữa các bên khiến ông phải nghỉ. “Tôi đã ngán bóng đá lắm rồi. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi”. Lời tuyên bố của ông Hải - một người quá nhiều kinh nghiệm trận mạc ở V.League như một khẳng định làm HLV ở Việt Nam thật khắc nghiệt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật