U20 Australia vượt trội, Thái Lan vừa đá vừa giữ chân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cục diện bảng A có thể đã sớm ngã ngũ ngay trận khai mạc với chiến thắng 3 sao của U20 Australia trước Thái Lan.
U20 Australia vượt trội, Thái Lan vừa đá vừa giữ chân
Chỉ sau 1 trận đấu, U20 Australia (trái) đã cho thấy họ sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải năm nay. Ảnh: Quang Nhựt

Trước giải đấu này, U20 Australia là đội bóng “bí ẩn” nhất. Thậm chí trong buổi họp báo trước ngày khai mạc, không ai biết thông tin gì về đội này do lãnh đội không có mặt.

Người ta chỉ biết U20 Australia đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục. Những cầu thủ trẻ đến từ xứ sở chuột túi có thể hình vượt trội so với các đội bóng khác và… hết.

Phải đợi đến trận ra quân gặp ĐTQG Thái Lan, U20 Australia mới cho người ta thấy hết sức mạnh thật sự của họ. Ngoài sức trẻ, các cô gái trẻ xứ chuột túi còn có tư duy chơi bóng hiện đại và toàn diện.

Họ tranh chấp tốt, đánh biên nhuần nhuyễn và thể lực cũng là sự khác biệt. 3 bàn thắng vào lưới Waraporn của U20 Australia được thực hiện bởi các cầu thủ ở cả 3 tuyến.

Và tất cả đều là kết quả của những pha dàn xếp bài bản. U20 Australia đá nhanh, cảm giác như họ vắt kiệt sức của các học trò HLV Nuengrutai. Đến nỗi cuối trận, dù có cơ hội ngon ăn nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn bế tắc trước khung thành thủ môn Amy Harrison.

Trước đó, những cầu thủ được đánh giá cao nhất của Thái Lan là Romyen hay Sungoen cũng lép vế hoàn toàn trước sức mạnh của hàng thủ U20 Australia.

Thái Lan dù đưa đội hình sắp tham dự World Cup tại Canada sang Việt Nam dự giải này với cơ hội chuẩn bị, nhưng cách biệt của 2 nền bóng đá Australia và Thái Lan vẫn rất xa vời. U20 Australia sau trận ra quân cũng chứng tỏ họ sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải năm nay.

Cũng có thể thầy trò HLV Nuengrutai coi giải đấu này là cữ dợt trước giờ lên đường sang Canada nên mang tư tưởng giữ chân. Thái Lan không coi trọng giải đấu này và nếu lại gặp Việt Nam ở bán kết (khả năng này rất khả thi), việc họ thất bại cũng không có gì khó hiểu.

Đây không phải là cơ hội tốt để đánh giá thực lực của đội bóng do HLV Nuengrutai dẫn dắt. Họ đã biết chớp lấy thời cơ lịch sử trước mắt bóng đá nữ Việt Nam. Đó là thắng lợi lớn nhất mà chưa biết bao giờ, Việt Nam mới đòi nợ được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật