Rafael Nadal thừa nhận mất uy lực ở các cú đánh sở trường

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Vua sân đất nện’ lý giải cho thất bại bất ngờ trước Fabio Fognini ở vòng ba Barcelona Open hôm qua 23/4.
Rafael Nadal thừa nhận mất uy lực ở các cú đánh sở trường
Nadal thua khi không giữ được ưu thế trong các cú đánh sở trường. Ảnh: EPA.

"Tôi không còn duy trì được sức mạnh và tốc độ khi tung ra những cú phải tay sở trường, tôi không kiểm soát được chúng. Có khi đã ở vị trị thuận lợi, có thể dồn ép Fognini, tôi lại không làm được. Không khống chế được đối thủ, thua cuộc là điều tất yếu”, Nadal chỉ ra nguyên nhân thất bại và thừa nhận những cú đánh vốn dĩ được xem là sở trường của anh đang xuống cấp.

Trong trận đấu hôm qua, Nadal được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đang đứng thứ 30 thế giới. Nhưng diễn biến trận đấu đã làm đảo lộn mọi dự đoán. Để mất một game cầm giao bóng ở set đầu tiên nhưng bấy nhiêu đó đã khiến tay vợt Tây Ban Nha trả giá khi Fognini lại tỏ ra chắc chắn trong từng đường bóng. Set một kết thúc với tỉ số 6-4 nghiêng về Fabio Fognini.

Set hai chứng kiến sự hồi sinh của Rafael Nadal bằng cách anh bẻ giao bóng thành công đến ba lần của đối phương, nhưng không may cho anh khi phải thi đấu trong một ngày mà Fognini tỏ ra quá xuất sắc. Tay vợt quốc tịch Italia trả lời bằng cách đòi lại thành công cả ba break, đưa diễn biến đến loạt tie-break. Trong loạt đấu súng này, đã có lúc Nadal vươn lên dẫn 6-3, nhưng một lần nữa Fognini đưa tỉ số về 6-6 và sau đó tiến đến thắng luôn 8-6. Chung cuộc, tay vợt thứ 30 thế giới vượt qua Nadal 2-0 bằng các tỉ số 6-4 và 7-6, giành vé vào tứ kết.

"Đây là ngày thảm họa. Fabio đã chơi tốt hơn tôi và anh ấy chiến thắng một cách xứng đáng. Những gì đang diễn ra ở mùa giải này khiến tôi cảm thấy thất vọng. Không có cách nào nhìn về phía trước mà không chấp nhận thực tế lúc này. Tôi đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị và nghĩ rằng sẽ tìm được sự nhất quán, nhưng mọi thứ lại trở nên tiêu cực. Thật không thể tin được", Nadal nói thêm về trận thua Forgnini.

Bên cạnh Nadal, vòng ba giải đấu trên sân đất nện ở Barcelona hôm qua còn chứng kiến một tên tuổi lớn khác rơi rụng là Jo-Wilfried Tsonga. Trong khi đó, hạt giống số một Kei Nishikori và hạt giống số ba David Ferrer vẫn thi đấu ổn định, đoạt vé vào tứ kết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật