Djokovic sẵn sàng phế truất Nadal tại Pháp Mở rộng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vô địch ở bốn trong năm giải góp mặt từ đầu năm, Novak Djokovic đang ở bệ phóng hoàn hảo để phế ngôi “Vua đất nện“ của Rafael Nadal tại giải Grand Slam duy nhất trong năm trên mặt sân này.
Djokovic sẵn sàng phế truất Nadal tại Pháp Mở rộng
Djokovic trong khoảnh khắc đăng quang ở Monte Carlo tuần trước. Ảnh: Reuters.

Với phong độ đi xuống gần đây, sẽ rất khó để Roger Federer và Rafael Nadal đe dọa vị trí số một thế giới hiện tại của Djokovic, khi khoảng cách hiện tại giữa anh và người đứng kế ngay sau đã lên đến 5460 điểm. Nole cũng vừa trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử vô địch cả ba giải Masters đầu tiên trong năm, xen lẫn với danh hiệu Grand Slam ở Australia mở rộng.
"Tôi đang trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời", Djokovic phát biểu sau khi hạ Tomas Berdych ở chung kết Monte Carlo. "Tôi chỉ biết mình phải cố gắng từng ngày và tôi biết mình đang ở đâu trong cuộc chơi. Tôi biết ơn những gì đã cho tôi có được hôm nay, cho tất cả mọi thứ mà tôi đang có".
Nhưng ngay cả phong độ thăng hoa ấy nhất sự nghiệp cũng như cuộc sống gia đình hạnh phúc bên bà xã Jelena Ristic và cậu con trai chào đời tháng 10 năm ngoái, Djokovic vẫn chưa thể viên mãn với những gì đang có, chừng nào chưa hiện thực hóa được giấc mơ vô địch Pháp Mở rộng. Đây là Grand Slam duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của tay vợt Serbia.
Tuy nhiên, Pháp Mở rộng - Grand Slam duy nhất trong năm trên sân đất nện - lại đang được xem như "sân khấu" của riêng Rafael Nadal. Chính tay vợt người Tây Ban Nha đã hạ gục Djokovic trong cả ba lần tay vợt người Serbia lọt đến trận chung kết, và cũng chính Nadal đang giữ kỷ lục chín lần vô địch Roland Garros. Đánh trên mặt sân đất nện ưa thích, tay vợt này sở hữu tổng số 46 danh hiệu, với tỉ lệ chiến thắng lên đến 92,7% - những con số khiến anh được suy tôn làm "Vua đất nện".

Đánh bại Nadal và đăng quang ở Roland Garros là khát vọng mà Djokovic vẫn chưa thể hiện thực hóa. Ảnh: Reuters.
Nadal đang dẫn Djokovic 14-5 về thành tích đối đầu ở sân đất nện. Cần thắng thêm 10 trận nữa, tay vợt số một thế giới mới có thể vượt qua Nadal. Nhưng hiện tại hình ảnh một Djokovic hủy diệt của năm 2011 đang được tái hiện, mà tiêu biểu là trận bán kết Monte Carlo cách đây một tuần, nơi Nole dễ dàng hạ kình địch chỉ sau hai set với cùng tỉ số 6-3. Đó là lời tuyên bố rõ nhất về khát vọng “phế truất” vương miện của Rafael Nadal ở Roland Garros tới đây.
"Vua đất nện", trong khi đó, bị bủa vây bởi vô số những bận tâm về phong độ, thể lực hay thậm chí tâm lý. Bối cảnh ấy rõ ràng là cơ hội lớn để Djokovic hoàn thành nốt phần còn dang dở trong trang sách sự nghiệp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật