Cưới nhau chưa đầy ba tháng, anh đã có nhân tình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình yêu kéo dài hơn bốn năm trước khi cả hai bước đến ngưỡng cửa hôn nhân, cuộc sống tưởng chừng như viên mãn cho đến ngày tôi vô tình đọc được những tin nhắn mùi mẫn cho cô nhân tình mà chồng chưa kịp xoá.
Cưới nhau chưa đầy ba tháng, anh đã có nhân tình
Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho cô nhân tình đó hơn là đánh trách, là phụ nữ đã khổ rồi nhưng khi đã có một mái ấm thì đàn ông làm gì đi chăng nữa, cũng muốn quay về mà thôi… (Ảnh minh họa)

Nỗi lòng người vợ

Vợ chồng tôi đều là những trí tức trong xã hội; chồng tôi là bác sỹ, còn tôi là kỹ sư chuyên ngành môi trường. Tình yêu kéo dài hơn bốn năm trước khi cả hai bước đến ngưỡng cửa hôn nhân, cuộc sống tưởng chừng như viên mãn cho đến ngày tôi vô tình đọc được những tin nhắn mùi mẫn cho cô nhân tình mà chồng chưa kịp xoá.

Chồng tôi rất yêu tôi, tôi cảm nhận được điều ấy nhưng song song bên cạnh đó lại có một cô gái trẻ hầu chuyện, là‌ּm tìn‌ּh và thích nghe những lời âu yếm. Ban đầu tôi cũng giận dữ lắm, tính làm um chuyện lên nhưng xấu chàng lại hổ thiếp, lại nghe tiếng đời dèm pha: vợ chồng mới cưới mà đã lục đục – nên đành cho qua.

Cái thói trăng hoa của chồng thì tôi cũng chả lạ gì ngay từ khi còn yêu nhau, tưởng đâu anh ta sẽ bỏ được khi kết hôn nhưng đành âu phận. Có quá nhiều thứ trong cuộc sống này khiến con người ta như muốn nhắm mắt trông coi, thôi thì cứ xem đó là một trò giải trí của người đàn ông mà mình đầu ấp vai kề mỗi đêm, coi đó như một môn thể thao chơi ngoài sân thay vì chúng luôn được thực hiện trong nhà.

Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho cô nhân tình đó hơn là đánh trách, là phụ nữ đã khổ rồi nhưng khi đã có một mái ấm thì đàn ông làm gì đi chăng nữa, cũng muốn quay về mà thôi…

Tự sự của chồng

Tôi được chuyển công tác về một ngôi trường vùng ven và quen được cô ấy khi vợ chồng tôi đã quyết định đính hôn. Thiết nghĩ quen nhau vài ba tháng rồi xong trước khi tiến đến hôn nhân cũng chẳng mất gì, dăm ba đồng mỹ phẩm, có vai tựa lúc chén anh chén chú; nhưng cô bé khờ khạo đến độ cứ coi tình yêu là một cái gì đó là duy nhất, khiến cho tôi đôi lúc cũng muốn chạnh lòng.

Có vợ nhưng tôi cũng muốn có nhân tình vì tình yêu của hai người hoàn toàn khác nhau (Ảnh minh họa)

Sau đó tôi kết hôn, tôi ngừng liên lạc với em nhưng thi thoảng có những họp hành bất ngờ với đối tác tôi lại gọi em – cô sinh viên bé bỏng ấy lại theo: đổi gió đời, mùi da thịt mẩn mê. Tôi trở về gia đình và chúng tôi dự tính có con vào năm sau, có lẽ tôi sẽ liên lạc với em nhiều hơn nữa ( cười trừ… ).

Triết lý kẻ thứ ba

Tôi là sinh viên ngành dược, năm nay tôi hai mươi tuổi. Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp anh vào buổi chiều man mác mưa phùn. Anh đã làm bao cô nữ thực tập sinh mê mẩn trong đó có cả tôi. Và tôi biết mình rất yêu anh, trao trọn vẹn những yêu thương đến với anh không một chút vị kỉ vì tôi tin chắc rằng: cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Rồi bỗng một ngày anh thủ thỉ với tôi rằng: “anh sẽ lập gia đình nhưng anh vẫn rất yêu em”; vì tình yêu trong tôi quá lớn, vì anh nói đó là do ép buộc mà khiến tôi vô tình trở thành kẻ thứ ba phá bĩnh.

Bỗng một ngày anh thủ thỉ với tôi rằng: “anh sẽ lập gia đình nhưng anh vẫn rất yêu em”; vì tình yêu trong tôi quá lớn, vì anh nói đó là do ép buộc mà khiến tôi vô tình trở thành kẻ thứ ba phá bĩnh (Ảnh minh họa)

Ngày ấy tôi khóc như mưa, đợi chờ những tin nhắn nhớ nhung có khi cả một tuần mới nhận được, anh là bác sỹ nên bận bịu tối ngày. Nhưng chỉ cần anh cho tôi niềm tin, tôi sẽ đợi; tôi cũng không biết bản thân mình đang chờ mong điều gì song cũng chỉ biết sẽ cố gắng mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật