Vất vả nuôi chồng 3 năm tù, ra tù chồng đi lấy người khác

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
1 cảnh đôi quê anh sống với mình và thêm 1 người nữa. Người phụ nữ đó luôn luôn theo anh suốt quá trình thăm nuôi. Chính người phụ nữ đó đã thay thế mình suốt thời gian mình đi malaysia.
Vất vả nuôi chồng 3 năm tù, ra tù chồng đi lấy người khác
Cứ ngỡ sau khi chồng ra tù cả gia đình sẽ được đoàn tụ ai ngờ anh ta đã lấy người khác (Ảnh minh họa)

Thế là anh đã mãn hạn tù quay về sống với người phụ nữ đó, còn mình không có 1 tiếng cám ơn mà còn nhận lấy những lời trách móc chê bai từ gia đình cô em gái của anh.

Mấy người ở trong tù ăn cơm chan bằng nước mắt, tôi ở ngoài nước mắt chan cơm. có thua gì ai đâu.

1 đêm trời thật buồn gió lạnh tê hết cả người, đã hơn 12 giờ khuya rồi sao ông xã còn chưa về nữa. Gọi điện thoại không nghe máy không biết có gì không nữa. Sao đêm nay có cái gì đó làm mình thấy lo lo không ngủ được, vậy là chạy qua nhà của cô chủ nhà.

– Cô ơi cô? cô ngủ chưa ah? cô làm ơn cho con gửi bé sửu chúc xíu thôi cô, sao con thấy lo quá không biết ông xã con có chuyện gì không

– uh đem nó qua đây!

Vậy là nữa đêm mình chạy xe đi ra hàng xanh coi thử có ông xã có uống cafe ở đó không, ra tới hỏi

-bà ngoại ơi có thấy ông phúc ra đây không ngoại.?

– không có đâu Hiền ơi, hồi tối nó có ghé chút xíu tới giờ không thấy.

– Dạ thôi ngoại con về


Cả đêm đấy mình lo lắng không thể nào ngủ được (Ảnh minh họa)

Thế là mình về nhà chờ mãi cũng không thấy ông xã về mãi tới 7h sáng nghe tiếng gõ cửa.

– ah anh vũ anh đi đâu đây mà sớm vậy.

– Hiền ơi em bình tỉnh nghe anh nói.

– gì vậy anh?

–  Phúc bị bắt rồi em ơi.

– sao sao lại bị bắt anh?

– Anh chưa rõ nguyên nhân thấy  Phường gửi giấy về nhà là anh chạy ra cho em hay.

Thế là chuyện gì đến cứ đến, mình phải đem con gái về ngoại, để có thời gian đi thăm anh . Mãi 1 thời gian mình chạy hết đầu này tới đầu kia, tiền vay bạc mượn để lo cho anh giảm nhẹ án tù. Mình đã đi xin làm massa để có tiền đi thăm nuôi anh, để có tiền thăm anh hàng tháng mình phải nhịn ăn nhịn mặc để lo cho anh có những ngày không vất vả. Cứ hàng tháng tới ngày là mình đi thăm nuôi chồng không bỏ sót tháng nào hết.

Đến một ngày không còn sức chịu đựng nữa, mình đành làm giấy đi qua malaysia và những tháng ngày đau khổ lại đến. Hàng tháng mình vẫn gửi tiền về đi thăm nuôi chồng không bỏ tháng nào hết. Thế là án tù gần hết 3 năm, mình lại làm không được tiền không có gửi về thăm anh nữa. Mình đành phải chấp nhận nói: Ly hả Hiền bỏ cuộc, Hiền không muốn sống cuộc sống như vậy nữa.

1 cảnh đôi quê anh sống với mình và thêm 1 người nữa. Người phụ nữ đó luôn luôn theo anh suốt quá trình thăm nuôi. Chính người phụ nữ đó đã thay thế mình suốt thời gian mình đi malaysia. Thế là anh đã mãn hạn tù quay về sống với người phụ nữ đó, còn mình không có 1 tiếng cám ơn mà còn nhận lấy những lời trách móc chê bai từ gia đình cô em gái của anh.

Mày là 1 con đĩ, anh tao không chọn mày là đúng thôi. Tôi khóc thật nhiều và âm thầm chịu đựng muốn gặp anh để nghe anh nói . Đã bao nhiêu năm không gặp, vậy mà gặp lại tôi đắng họng không nói gì được chỉ nghe những lời trách móc từ anh.

– Hiền mình ly dị đi vì bao năm qua anh vẫn còn 1 người vợ và 1 đứa con trai rất yêu và lo lắng cho anh. Thôi mình chia tay đi em.

Tôi lại khóc rất nhiều, nước mắt từ đâu tràn về tôi đã làm gì nên tội. Trong 3 năm qua không có anh, anh có biết mẹ con tôi sống như thế nào không? từ lúc anh về cho tới nay có bao giờ anh bỏ ra chút thời gian đi tìm hiểu về những ngày tháng không có anh, tôi phải sống như thế nào không? tôi lấy anh tôi có gì .? có được những ngày hạnh phúc không? hay chỉ có đau thương và nước mắt. Người phụ nữ như tôi sống như vậy là sai sao? lấy chồng rồi những thứ ăn ngon mặt đẹp không dám mua thậm chí những gì ngon đẹp tôi đều để dành cho chồng. Vậy mà giờ anh lại đòi ly dị với tôi để cùng sống với người kia.

Mình thật tủi nhục và vô cùng thất vọng. Mình hết niềm tin và không còn tin ai, càng không muốn sống tốt với ai nữa. Mình đã sống hết lòng với 1 người nhưng rốt cuộc rồi sao mình được gì ngoài 2 chữ “mất hết”. Mình không còn tin ai và làm sao để mình tiếp tục bước trên con đường phía trước để có 1 tương lai tốt đẹp được nữa đây?


Chồng mới ra tù rủ vợ giăng bẫy nhân tình để tống tiền

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật