Thêm một vụ loạ‌ּn luâ‌ּn gây chấn động

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 27/3, cảnh sát Italy đã bắt giữ một người đàn ông ở nước này vì đã có hành động giam cầm và cưỡng bức con gái trong suốt 25 năm trời.
Thêm một vụ loạ‌ּn luâ‌ּn gây chấn động
Michele Mongelli, nhân vật trung tâm trong vụ loạ‌ּn luâ‌ּn ở Italy.

Vụ việc đã khiến người Ý bị sốc vì ông bố nói trên không chỉ làm bậy trong một thời gian dài mà còn khuyến khích con trai ruột làm theo hành động sai trái của mình.

Cảnh sát cũng sốc
 
Sự việc xảy ra ở thành phố Turin của Italy và ông bố mất hết nhân tính trên được xác định là Michele Mongelli, 64 tuổi. Nạn nhân của y là cô con gái lớn nhất trong nhà có biệt danh Laura, 34 tuổi.
 
Các điều tra viên cho biết chuỗi ngày thống khổ của Laura bắt đầu khi cô mới 9 tuổi. Mặc dù cô đã cố gắng trốn thoát một lần bằng cách báo với cảnh sát về việc mình bị lạ‌m dụn‌g tình dục nhưng Mongelli đã thuyết phục họ rằng con gái y bị bất ổn tâm lý. Các bác sĩ tới thẩm tra Laura sau đó cũng có kết luận tương tự.
 
Sau cuộc nổi loạn bất thành trên, Laura bị buộc phải bỏ học và sống khép kín trong nhà. Cô bị đối xử như nô lệ, bị nhốt trong một căn phòng tối, không điện đóm ở ngay trong phòng ngủ và thường xuyên bị cha đẻ lạ‌m dụn‌g.
 
Nhà chức trách cho biết Laura bị tổn thương nặng bởi chứng rối loạn nhân cách do phải sống trong tình trạng ngược đãi và loạn luân quá lâu. Một cuộc kiểm tra tâm lý sau đó xác định Laura hoàn toàn trở nên thụ động mỗi khi Mongelli xuất hiện và chịu ảnh hưởng rất mạnh từ y.
 
Không chỉ bị bố lạ‌m dụn‌g, Laura còn bị hành hạ bởi anh ruột Giuseppe Mongelli. Cảnh sát Turin cho biết Michele đã cho phép và khuyến khích Giuseppe, 41 tuổi, tham gia cưỡng đoạn Laura. Chưa hết, Giuseppe còn lạ‌m dụn‌g cả các con gái của y, lần lượt có tuổi từ 6, 8, 12 tới đứa lớn nhất là 20.
 
Vụ việc khiến chính cảnh sát Italy phải kinh hãi. "Tôi đã giải quyết nhiều vụ loạn luân nhưng đây là vụ tệ nhất bởi nó diễn ra trong suốt 25 năm và nạn nhân chính giờ đã 34 tuổi" - Pietro Forno, công tố viên Turin nói với tờ Times. Ông cho biết nhiều điều tra viên lâu năm của Italy, những người đã tiếp xúc với không ít các vụ loạn luân, cũng phải cần tới sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý khi tham gia vụ này.
 
Đoạn ghi âm kinh dị
 
Nhà chức trách cho biết một cuộc điều tra nhằm vào nhà Mongelli đã được mở từ tháng 10 năm ngoái, khi Laura tới gặp cảnh sát và tố cáo anh trai mình đã cưỡ‌ּng hiế‌ּp cô hai lần. Khi đó cô được đưa tới đồn cảnh sát dưới sự "hộ tống" của cả bố và mẹ. Nhưng trong cuộc điều tra, người ta phát hiện ra rằng, chính ông bố mới là kẻ đầu tiên cưỡ‌ּng hiế‌ּp Laura và kể từ đó đã giữ cô như một nô lệ của ông ta.
 
Nhằm phục vụ cho việc điều tra, cảnh sát đã bí mật đặt máy ghi âm trong nhà Mongelli. Những gì thu được sau đó thật kinh khủng. Trong một đoạn ghi âm mới được công bố, người ta có thể thấy tiếng bé gái 8 tuổi trong nhà thét lên: "Cha, bỏ tay ra khỏi người con. Cha là đồ tồi, dừng lại". Liền đó có tiếng đàn ông đáp lại: "Lên giường ngay, nếu ngủ rồi, mày sẽ chẳng cảm thấy cái quái gì nữa đâu".
 
Được biết Mongelli và con trai đều hành nghề buôn phế liệu vốn sống ở vùng Apulia, miền nam Italy trước khi chuyển tới Turin. Cả hai đã bị buộc tội cưỡ‌ּng hiế‌ּp, loạn luân và có hành động không đúng mực nơi công cộng do một số vụ lạ‌m dụn‌g đã diễn ra trên xe hơi. “Đây là một câu chuyện kinh khủng về B.L tình dục, sự lầm lạc, sự làm nhục, lạ‌m dụn‌g và tình trạng bạo hành trong một gia đình Turin" - tờ La Repubblica viết. “Câu chuyện này giống hệt chuyện về con quỷ Josef Fritzl.”
 
Tuy nhiên trong khi dư luận đang phẫn nộ thì Antonio Foti, luật sư của Giuseppe Mongelli cho rằng thân chủ của mình vô tội và yêu cầu giám định tâm lý Laura. Theo Foti, có khả năng cả ông bố và cậu con trai đã sử dụng “ngôn ngữ tục tĩu và mang tính đe dọa" nhằm vào những người phụ nữ trong gia đình, nhưng hoàn toàn không có chuyện cưỡ‌ּng hiế‌ּp.
 
Những ông bố quỷ dữ

Vụ án ở Italy đã khiến người ta nhớ tới trường hợp Josef Fritzl, ông bố 73 tuổi người Áo đã bị xử tù chung thân trong tháng này vì tội giam cầm và cưỡ‌ּng hiế‌ּp con gái trong suốt 24 năm trời.
 
Vụ án này có nhiều nét giống một vụ tương tự ở Sheffield, Anh. Trong vụ này, một ông bố 54 tuổi bị cáo buộc đã cưỡng bức hai đứa con gái ruột trong suốt 25 năm trời, khiến chúng sinh ra 9 đứa trẻ.
 
Nhân vật có tên "ngài X" đã quan hệ với các con gái từ những năm 1980 cho tới khi y bị bắt vào năm 2008. Báo chí Anh cho biết "ngài X" là một kẻ vũ phu, y đánh đập vợ con tàn nhẫn tới mức người vợ phải bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi. Vụ lạ‌m dụn‌g tình dục bắt đầu khi các cô gái được 8-10 tuổi. Cảnh sát Anh cho biết tổng cộng "X" đã khiến hai nạn nhân mang bầu 19 lần, 5 lần bị sảy thai, 5 lần phá thai và có hai đứa trẻ chết ngay sau khi ra đời. Tên này đã bị nhà chức trách Anh xử 25 án tù chung thân.
 
Điểm khác ở vụ Italy là dường như gia đình Mongelli biết chuyện gì đang diễn ra nhưng họ không có sự phản kháng. Theo Forno, có một hội chứng lạ tồn tại trong gia đình Mongelli. Ông chỉ ra rằng bản thân Mongelli tin mình có quyền lạ‌m dụn‌g con gái và ông ta còn "giáo dục" quyền đó cho con trai mình, kẻ đã răm rắp nghe theo lời dạy của cha. “Dường như trong gia đình này, người cha vẫn giữ một đặc quyền" - ông nói và cho biết quyền này quy định "đứa con gái lớn là dành riêng cho ông bố".
 
Một điều gây khó hiểu nữa là vợ Mongelli, bà Caterina cùng một số đứa con vẫn hết mực bảo vệ y và bác bỏ mọi cáo buộc của nhà chức trách.
 
"Không một thứ nào trong chuyện này là sự thật. Tất cả đều là lời nói dối. Ông ấy là người tốt. Chồng tôi vào tù vì chuyện ông ấy không làm. Ông ấy giữ con bé ở nhà vì lo ngại sẽ có chuyện xảy ra. Ông ấy chỉ trông coi con mình, một người cha nào mà chẳng làm như vậy?" - bà Caterina nói.
 
Hiện cảnh sát đang gấp rút điều tra để sớm có kết luận mới nhất về toàn bộ vụ việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật