Những vụ việc đau lòng từ “tình yêu bọ xít” của giới trẻ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian ngắn gần đây xảy ra rất nhiều vụ việc đau lòng mà nạn nhân hay những người liên quan còn ở độ tuổi rất trẻ, đang ngồi trên ghế nhà trường như: Nhảy hồ t‌ּự t‌ּử vì bị người yêu bỏ, vứt con sau khi đẻ vì bị người yêu lừa gạt…
Những vụ việc đau lòng từ “tình yêu bọ xít” của giới trẻ
hiện trường vụ nữ sinh “ném con” mới sinh ở Hà Nội.

Thiếu nữ nhảy hồ t‌ּự t‌ּử vì bị người yêu “đá”

Mới đây, ở Vĩnh Phúc xảy ra một vụ việc đau lòng - một thiếu nữ mới hơn 17 tuổi nhảy hồ t‌ּự t‌ּử chỉ vì bị người yêu lừa gạt. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 13.3, Nguyễn Thị T (SN 1997, trú tại xã Nam viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã gieo mình xuống hồ Đại Lải (tỉnh Vĩnh Phúc) t‌ּự t‌ּử. Đến khoảng 15h cùng ngày, mọi người tìm thấy xác của T dưới hồ.

Chị Nguyễn Thị D (SN 1996, trú tại xã Nam viêm, bạn của T) cho biết: “Khoảng 8h sáng 13.3, T nhắn tin cho em bảo sang nhà bạn ấy chơi… Ngồi chơi được một lúc thì T khóc, em hỏi thì T nói buồn chu‌yện tìn‌h cảm và bị mẹ mắng”. Sau đó, T và D đi chơi. Khi ra gần mép hồ Đại Lải, T bảo muốn xuống đó chơi, D đồng ý. T đi trước còn D dắt xe đi sau. Đi được một đoạn thì không thấy T đâu, D vội vã vứt xe xuống rồi chạy tới mép hồ thì thấy T chỉ còn mập mờ trên mặt nước, cạnh đó là đôi giầy của T nổi lên.

Theo D và một số người bạn thân của T, khoảng 6 tháng trước T có yêu một người quê ở Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay cách đây hơn 1 tháng vì cậu thanh niên này đã bỏ T để yêu người con gái khác, trong khi cô đã mang trong mình “giọt máu” của anh ta. Ngày T t‌ּự t‌ּử cũng là ngày cái thai trong bụng được gần 3 tháng.

Ông Vũ Văn Sơn - Phó trưởng công an xã Nam viêm - cho biết: “Chúng tôi phải thuyết phục mãi gia đình T mới cho các cơ quan chức năng khám nghiệm t‌ử th‌i nhưng chỉ ở bên ngoài chứ không mổ. Chúng tôi có nghe dư luận phản ánh là nạn nhân có thai 3 tháng. Tuy nhiên vì không mổ t‌ử th‌i nên cũng chúng tôi cũng không dám chắc nạn nhân có thai hay không”.

nhả‌y cầ‌u t‌ּự t‌ּử vì cãi nhau với bạn gái

Vào ngày 15.3 cũng xảy ra một vụ việc tương tự trên cầu Bình Lợi, thu‌ộc đị‌a phận quận Bình Thạnh, TPHCM. Một nam thanh niên sau khi cãi nhau với bạn gái đã nhả‌y cầ‌u t‌ּự vẫ‌ּn trước mặt người yêu. Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng 22h ngày 15.3, họ thấy đôi nam nữ chạy xe máy ra giữa cầu sắt Bình Lợi (nối giữa quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh, TPHCM). Tại đây, đôi nam nữ này xảy ra cự cãi. Ít phút sau, nhiều người đi đường bất ngờ chứng kiến cảnh chàng trai gieo mình xuống sông. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô gái chỉ biết kêu cứu. Nhiều người dân đã chạy đến tìm cách ứng cứu, tuy nhiên do trời tối, nước sông dâng cao nên không thể tìm thấy nạn nhân.

Nhận được tin, ngay trong đêm, lực lượng cứu nạn - cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Công an TPHCM đã huy động ca nô cùng nhiều người đến hiện trường lặn tìm. Tuy nhiên do mực nước lớn và dòng sông sâu nên đến ngày 17.3 vẫn chưa tìm thấy xác nam thanh niên. Xác minh ban đầu, danh tính nạn nhân tên Hà (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), hiện đang là nhân viên bán vé máy bay. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Đến “ném con” mới sinh vì bị phụ bạc

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 13.3, tại xóm 7, Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Theo ông Nguyễn Văn Bình - nhân chứng phát hiện sự việc, trong lúc đi từ tầng 1 lên tầng 3, ông nhìn qua cửa sổ xuống dưới vườn thì thấy một hình hài giống búp bê khô‌ng quầ‌n áo. Khi đặt chân đến gần, ông mới tá hỏa khi phát hiện đó là xác một thai nhi. Ngay sau đó, ông trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định đó là bé trai mới sinh, dây rốn vẫn còn quấn quanh người, nặng khoảng 3kg.

Đại diện Công an huyện Mỹ Đức cho biết: Nhận được thông tin, một số cán bộ đã xuống hiện trường để nắm bắt tình hình. Theo thông tin xác minh ban đầu, tác giả sự việc là Nguyễn Thị N (sinh viên Trường Cao đẳng Y, quê ở Hà Nam, hiện đang thực tập tại bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức).

Cô cho biết, khi mang bầu sợ mọi người biết nên giấu chuyện, duy chỉ có một bạn nữ ở cùng phòng trọ biết. Trưa 13.3, khi đang thực tập tại bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức thì cô chuyển dạ, liền chạy lên một nhà vệ sinh ở tầng 3 khu trọ để đẻ. Tuy nhiên, thai nhi t‌ử von‌g trước khi chào đời. Quá hoảng loạn, nữ sinh này đã đem thai nhi xấu số xuống khu vườn nhà dân liền kề để giấu chứ không có chuyện ném từ tầng 3 xuống như tin đồn.

Ngay sau khi biết tin, bố mẹ của N đã bắt xe từ thành phố Phủ Lý, Hà Nam đến chỗ trọ để phối hợp cùng với chủ nhà trọ cùng người dân địa phương chôn cất cho em bé xấu số. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an huyện Mỹ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Làm sao để ngăn chặn những vụ việc tương tự?

Tất cả những vụ việc đau lòng trên đều xuất phát từ chu‌yện tìn‌h cảm, mà những người trong cuộc còn đang ở độ tuổi rất trẻ. Sự việc xảy ra không những làm đau lòng những người thân của người trong cuộc mà còn gây hậu quả xấu cho xã hội. Vậy làm sao để ngăn chặn những vụ việc tương tự?

Trao đổi với phóng viên về việc này Tiến sĩ Ngô Xuân Điệp - Trưởng khoa Tâm lý trường ĐHKHXH và NV TPHCM - cho biết: “Chính do sự tiếp xúc hằng ngày của giới trẻ hiện nay với công nghệ thông tin cùng các phương tiện thông tin đại chúng đã khiến họ có cái nhìn, quan niệm thoáng về tình yêu. Các câu chuyện, hình ảnh về yêu đương tràn ngập khiến cho giới trẻ học theo một cách thụ động, không có chọn lọc. Bên cạnh đó, họ lại chỉ được học theo mà không được dạy dỗ về yêu đương đúng đắn, lành mạnh, nên dễ xảy ra hậu quả như cuồng yêu, có thai trước hôn nhân… Vì thế mới dẫn đến những hậu quả đau lòng như vậy”.

Nói về cách phòng tránh những vụ việc tương tự, Tiến sĩ Ngô Xuân Điệp nói: “Để nói phòng tránh thì rất khó, chỉ có thể hạn chế những vụ việc tương tự. Điều này phải qua biện pháp giáo dục của nhà trường và gia đình là trang bị cho trẻ v‌ị thà‌nh niê‌n kiến thức cái nhìn, tư tưởng lành mạnh về tình yêu. Đồng thời có những biện pháp quản lý giới trẻ để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc xảy ra”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật