Án mạng trong quán cà phê Phượng Vĩ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nhóm thanh niên đang ngồi uống cà phê, xuất hiện 6 người dừng xe vào quán rút hung khí tấn công túi bụi, một thanh niên bị đâm nhiều nhát dao làm thủng tim, chết tại chỗ. Trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra vụ án, công an đã làm rõ, bắt giam các đối tượng gây án.
Án mạng trong quán cà phê Phượng Vĩ
Từ trái qua: Phúc, Tú, Tùng, Lâm, Châu, Quy

NHƯ XÃ HỘI ĐEN
Ánh sáng của đèn đường leo lét, Quốc lộ 51 thi thoảng có vài chiếc xe tải đường dài chạy vụt qua, lúc đó khoảng 20 giờ ngày 22-3, quán cà phê Phượng Vĩ của bà Nguyễn Thị Đức (SN 1958) nằm bên Quốc lộ 51 thuộc ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, huyện Long Thành chỉ còn vài thanh niên đang nhâm nhi ly cà phê tán gẫu. Tranh thủ  lúc vắng khách, bà chủ quán xếp lại những chiếc ghế cho ngay ngắn nơi cái bàn những vị khách vừa rời quán trước đó. Bất chợt xuất hiện 3 chiếc xe máy chở 6 thanh niên rú ga ầm ĩ từ xa rồi dừng đột ngột bên đường, họ bước vào nơi các thanh niên đang ngồi ở góc quán. Bà Đức chưa kịp hiểu chuyện gì thì xảy ra một trận hỗn chiếc giữa hai nhóm thanh niên. Bà chủ quán chỉ biết nhanh chân chạy vào trong lánh nạn cơn mưa bàn ghế. Đám thanh niên lạ mặt quá hung dữ và có hung khí nên các thanh niên ngồi uống cà phê bỏ chạy tán loạn, một người chạy ra đến cạnh Quốc lộ 51 thì gục chết tại chỗ. Nhóm sát thủ cũng nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường theo hướng thị trấn Long Thành.

Ngay trong đêm, thông tin vụ án mạng giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, các ngành chức năng của tỉnh có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm hung thủ. Nạn nhân được xác định là Trương Văn Nam (SN 1989, ngụ ấp Hiền Đức, xã Phước Thái). Kết quả khám nghiệm t‌ử th‌i, Nam bị đâm đến nhiều nhát dao trên khắp c‌ơ th‌ể, trong đó một nhát làm thủng tim dẫn đến t‌ử von‌g. Do trời tối, bà chủ quán cũng không thấy rõ mặt mũi đối tượng nào. Những người bạn ngồi uống cà phê chung với Nam cho biết, trước khi bị tấn công, Nam có đánh một thanh niên lạ mặt nhưng họ cũng không biết rõ đó là người nào. Nên việc truy tìm hung thủ cũng gặp nhiều khó khăn.

TỪ VỤ QUẸT XE
Suốt đêm các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Long Thành phối hợp với công an hai xã Phước Thái và Phước Bình chia ra nhiều ngả đường để truy tìm, sàng lọc các đối tượng cộm cán trên địa bàn. Đến 12 giờ ngày 23-3, nhờ sự nhiệt tình và nắm chắc địa bàn của công an địa phương, phát hiện một băng nhóm thường trú ở xã Phước Bình có nhiều biểu hiện nghi vấn. Các trinh sát liền tập trung theo dõi các đối tượng này, đúng như những gì mà công an địa phương cung cấp, đến 16 giờ cùng ngày, trinh sát đã đưa 3 đối tượng, gồm: Trần Viết Lâm (SN 1990, ngụ khu Quảng Ngãi, xã Tân Hiệp), Trần Minh Tú (tự Đen, SN 1989) và Đỗ Ngọc Châu (SN 1990) cùng ngụ xã Phước Bình về trụ sở công an xã lấy lời khai. Các đối tượng thừa nhận đã tham gia cùng với các tên Võ Văn Phúc (SN 1990), Phùng Thanh Tùng (tự Đẹt, SN 1989) và Nguyễn Băng Quy (tự Phi, SN 1990) cùng ngụ xã Phước Bình đã đánh nhau và gây ra cái chết của Nam. Trinh sát đến nhà thì các đối tượng còn lại đã bỏ trốn, qua vận động của cơ quan điều tra và gia đình, đến 22 giờ cùng ngày các tên Phúc, Châu và Quy đã ra đầu thú."

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào tối 22-3, Phúc chở bạn gái tên Hiệp bằng xe máy, khi đi ngang quán Phượng Vĩ xảy ra va quẹt xe với hai người đi đường. Trong lúc hai bên đang thương lượng bồi thường thì Nam và một số người bạn đang uống cà phê trong quán Phượng Vĩ chạy ra xem. Nam nhận ra Phúc là người trước đây học chung ở trường dạy nghề Lilama, hai bên từng có mâu thuẫn nên Nam sẵn cơ hội này nhảy vào đánh Phúc để trả thù, hai người bạn của Nam cũng xông vào đánh Phúc. Được Hiệp can ngăn nên Phúc lên xe chở Hiệp đi. Trong lúc té xe đau điếng còn bị đánh “hội đồng”, Phúc cay cú quyết định phải trả thù nên sau khi đưa Hiệp vào nhà một người bạn ở xã Tân Hiệp, Phúc gọi điện cho các đối tượng trên và kể lại việc mình bị đánh. Tập trung lực lượng được 6 người, đám bạn cũng nhất trí đi tìm Nam đánh trả thù cho Phúc. Khi phát hiện Nam còn ở quán Phượng Vĩ, Phúc và đồng bọn xông vào dùng mũ bảo hiểm, gạch đá tấn công nhóm của Nam, Quy móc dao găm mang theo đâm nhiều nhát vào người Nam dẫn đến t‌ử von‌g.

Chiều 24-3, tại Công an huyện Long Thành, các đối tượng tỏ vẻ rất hối hận nhưng đã quá muộn màng. Sự việc xem ra chẳng có gì to tát, đúng ra khi Phúc nhờ đi đánh trả thù thì những người bạn của Phúc nên khuyên, ngăn bỏ qua. Đằng này họ lại chắp tay giúp sức, cuối cùng cả nhóm phải ngồi tù. Đây là bài học kinh nghiệm đáng giá mà các thanh thiếu niên cần phải học hỏi, đừng để hối tiếc khi việc đã làm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật