Chém chết bò để trả thù… tình

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị vợ “hờ” kiên quyết chia tay, Khang bực tức và toan tính trả thù. Đêm 12/3, Khang dắt con bò trị giá 14 triệu của người tình vào rừng rồi chém chết cho hả giận.

Ngày 25/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Khang, 37 tuổi, trú ở thôn 2/4, xã EaLy, huyện Sông Hinh về tội hủy hoại tài sản.

Cách đây 4 năm, Khang từ Tuyên Quang vào lập nghiệp ở EaLy. Lúc đó ở cùng xóm với Khang có chị Vương Thị Dạ có chồng mắc bệnh tâm thần bỏ nhà lang thang nơi khác, một mình nuôi hai con, nên Khang tìm đến chung sống như vợ chồng.

Tuy nhiên, sau ba năm ăn ở với nhau, Khang không chỉ biếng nhác lao động, đam mê rượu chè, cờ bạc, mà còn là kẻ thích hành xử theo kiểu côn đồ, vũ phu. Chịu đựng không nổi, cuối năm ngoái chị Dạ kiên quyết nói lời chia tay.

Bực tức, Khang nhiều lần toan tính trả thù người tình. Biết chị Dạ vừa mới vay vốn hỗ trợ sản xuất chăn nuôi của ngân hàng để mua một con bò trị giá 14 triệu đồng, đêm 12/3, Khang dắt trộm con bò của gia đình chị Dạ ra rừng Suối Cạn cột dây bên gốc cây rồi lấy dao chém chết con bò.

Sáng hôm sau, thấy chị Dạ tất tả ngược xuôi đi tìm con bò, Khang giả vờ tìm kiếm để che giấu tội lỗi. Thế nhưng hành vi phạm tội của hắn đã bị các điều tra viên lật tẩy

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật