Mẹ ép con gái uống thuốc sâu rồi đâm chết, lãnh 12 năm tù

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Buồn phiền chuyện gia đình, Tú Anh uống thuốc trừ sâu t‌ּự t‌ּử. Trong thời gian chờ ngấm thuốc, thấy con gái 2 tuổi chạy lại nằm gần, cô ta rủ con gái uống phần thuốc thừa. Thấy con chưa chết, người mẹ dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào ngực trái của con.
Mẹ ép con gái uống thuốc sâu rồi đâm chết, lãnh 12 năm tù
Tú Anh bị dẫn giải vào phiên tòa

Ngày 16-3, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Trần Thị Tú Anh (24 tuổi), ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Sóc Trăng, xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình, chiều 27-10-2014, Trần Thị Tú Anh lấy thuốc trừ sâu uống để t‌ּự t‌ּử. Khi Tú Anh chờ ngấm thuốc, bé Khánh Băng (2 tuổi, con gái bị cáo) chạy vào phòng nằm cạnh mẹ.

Lúc này, Tú Anh nảy sinh ý định giết con để bé chết chung với mình. Cô ta ép con uống phần thuốc còn thừa trong ca nhựa.

Một lúc sau, cả 2 mẹ con cùng nôn ói. Tiếp đó, Tú Anh quay ra ngoài thấy con dao nhọn gần đó nên đã lấy đâm vào ngực trái của con gái 2 nhát. Sau đó, người mẹ đã cắt mạch máu tay trái của mình rồi ngất đi.

Người mẹ tỏ ra ăn năn và liên tục khóc tại phiên tòa

Đến 18 giờ cùng ngày, mẹ chồng Tú Anh vào phòng và phát hiện vụ việc nên tri hô để mọi người đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé Khánh Băng đã không qua khỏi do mất máu cấp.

Vừa bị đưa đến phòng xử án, Tú Anh khóc nức nở khi nhìn thấy người thân. Nghe chủ tọa hỏi nguyên nhân giết con, Tú Anh liên tục khóc khi kể lại mâu thuẫn gia đình khiến cô ta nảy sinh ý định t‌ּự t‌ּử.

“Lúc mới uống thuốc trừ sâu, bị cáo không nghĩ đến chuyện giết con. Khi con gái vào nằm cạnh thì bị cáo mới nghĩ đến điều đó. Lúc mẹ con cùng ói, bị cáo sợ quá nên lấy dao gần đó đâm bé chứ không chuẩn bị dao sẵn” - bị cáo trình bày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật