Gió lốc “cuốn“ tiền tỷ ở Quảng Nam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng 16h30 ngày 24/3, tại huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, xảy ra một cơn lốc cực mạnh, kèm theo mưa giông và sấm sét kéo dài gần một giờ, làm thiệt hại nặng nề về nhà ở, hoa màu, cây cối.
Gió lốc “cuốn“ tiền tỷ ở Quảng Nam
Nhiều căn nhà bị tốc mái, đổ tường sau cơn lốc mạnh.

Đến chiều nay, cảnh tượng vẫn còn tan hoang tại nơi cơn lốc đi qua.

Ngôi nhà Đại đoàn kết của anh Nguyễn Văn Tân, làng Tân Hiệp, xã Trà Sơn, tan hoang. Toàn bộ mái lợp, xà gồ bị sập và bay sạch, đồ đạc, lúa thóc trong nhà sũng nước.

Rất may, trong cơn lốc, mẹ già và vợ con anh đã kịp thoát thân, sang trú ẩn ở nhà hàng xóm nên không có thiệt hại về người.

Gia đình anh Tân là một trong những hộ nghèo của huyện miền núi Bắc Trà My. Năm ngoái, anh được Quỹ Vì người nghèo huyện hỗ trợ 12 triệu đồng làm nhà Đại đoàn kết, vợ chồng anh mừng rơi nước mắt. Nhưng niềm vui có căn nhà mới chẳng được bao lâu, thì cơn lốc dữ khiến gia đình anh Tân quay trở lại cảnh màn trời chiếu đất.

Tương tự, ngôi nhà của bà Ngô Thị Hường tại tổ Đàn Bộ, thị trấn Trấn My, cũng bị thiệt hại nặng. Bà Hường năm nay đã hơn 60 tuổi, sống độc thân không người nương tựa trong căn nhà tạm, rách nát. Cơn lốc đi qua, bà không còn chỗ che thân.

Lốc cuốn bạt những gốc cây to.


Không chỉ thiệt hại về nhà ở, cơn lốc mạnh và mưa giông còn làm đổ nhiều cây cối, hoa màu và làm tê liệt hệ thống điện tại huyện Bắc Trà My.

Thống kê sơ bộ, có trên 100 nhà dân bị tốc mái, hơn 50 ha ngô trong thời kỳ trổ cờ, kết trái và lúa đang trổ bông bị đổ và chắc chắn sẽ bị mất trắng. Hệ thống điện lưới của hàng nghìn gia đình bị sét đánh cháy trụi. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 1,2 tỷ đồng.

Đến chiều nay, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện miền núi này vẫn còn bị mất điện. Trước những thiệt hại nặng nề do cơn lốc gây ra, chính quyền huyện Bắc Trà My đã thành lập ngay đoàn công tác đi kiểm tra nắm bắt tình hình và chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật