DƯ ÂM GIẢI CÁNH DIỀU HỘI ĐIỆN ẢNH VN: Buồn!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm 12.3, các giải thưởng quan trọng nhất của Giải Cánh diều đã được trao. Buồn nhiều hơn vui, vì giải của hội đúng ra phải tôn vinh những tác phẩm nghề nghiệp tốt nhất, hai chữ “Sáng tạo” thì lại chưa được như thế, khi nhìn vào mảng quan trọng nhất: Phim truyện điện ảnh.

Buồn vì kết quả ở mảng quan trọng phim truyện điện ảnh không làm thỏ‌a mã‌n những người yêu điện ảnh.

Buồn không phải vì không có vàng, mà buồn vì có tới ba giải bạc trao cho các phim “Những đứa con của làng”, “Hương Ga” và “Lạc giới” cho thấy quá nhiều yếu tố nhiều khi không phải nghề nghiệp đã chi phối kết quả.

Ban giám khảo không đủ dũng cảm để chọn ra 1 phim tốt nhất mà chấm theo tinh thần vừa nhìn quanh 
vừa chấm!

Không ai dám chê đề tài hòa hợp dân tộc mà phim “Những đứa con của làng” đặt ra, nhưng phim lại không hấp dẫn được giới trẻ khi bị chê là cách làm cũ.

“Lạc giới” cho thấy nỗ lực làm mới mình của Phi Tiến Sơn trong 1 đề tài đương đại đang “hot”: Những người lưỡng giới - và đem lại phần nào sự cảm thông về thế giới dị biệt này, nhưng chưa thể nói là một phim hay và cách làm cũng chưa thể nói là nhiều sáng tạo. Còn “Hương Ga” chỉ rình rang, rầm rộ về quảng bá, nhưng phim làm lộn xộn (vì dựng phim có vấn đề) và không ra chất giang hồ, nói nặng hơn là tác giả thiếu vốn sống về dân xã hội đen lại vượt “Quả tim máu”- phim có tay nghề cao hơn hẳn. Và việc trao bằng khen cho “Quả tim máu”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Chàng trai năm ấy” khó làm dân nghề tâm phục khẩu phục khi phim bằng khen thú vị hơn phim giải bạc, thậm chí tay nghề đạo diễn cao hơn.

Giải cá nhân đạo diễn dành cho Cường Ngô là một bước lùi của điện ảnh Việt khi bản thân việc không làm chủ được tiết tấu của phim chính là nhược điểm của đạo diễn. Còn giải nam diễn viên chính xuất sắc cho Trung Dũng (“Lạc giới”) và nữ diễn viên chính xuất sắc cho Trương Ngọc Ánh (“Hương Ga”) cũng khó thuyết phục, nhất là Trương Ngọc Ánh dù cố gắng lột tả nội tâm của một nữ giang hồ cộm cán nhưng không thể ra chất xã hội đen. Trong khi nam diễn viên Quý Bình (Quả tim máu) và Ngân Khánh (Bước khẽ tới hạnh phúc) không hề kém cạnh.

Cũng như việc trao giải diễn viên trẻ triển vọng cho đến 3 cá nhân: Sơn Tùng M-TP, Bình An và Ngọc Thanh Tâm cho thấy chủ nghĩa bình quân, vui vẻ vẫn tồn tại trong nghệ thuật.

Buồn ở mảng phim truyện điện ảnh, nhưng người yêu điện ảnh lại được an ủi với niềm vui ở mảng phim tài liệu khi công sức của NSND Đào Trọng Khánh được tưởng thưởng xứng đáng với giải vàng cho phim “Giọt nước giữa đại dương” cùng giải cá nhân đạo diễn xuất sắc nhất cho ông. Đó là những thước phim tư liệu đặc biệt quý giá về những cuộc trò chuyện của NSND Đào Trọng Khánh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 40 năm trước. Những câu chuyện của Đại tướng về hai cuộc chiến, về tình cảm với người vợ cả, về những mảng đời chung và riêng được ghi lại gần 700 phút, để rồi lần lượt trước đó là 30 phút phim “Một thế kỷ một đời người” và nay là 60 phút phim “Giọt nước giữa đại dương” ra đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật