Doanh nhân chi hơn 300 triệu để tìm kẻ giết mèo của con gái

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi con mèo cưng của con gái bị bắn chết, một doanh nhân người Anh đã quyết tâm thuê thám tử tư để tìm hung thủ.
Doanh nhân chi hơn 300 triệu để tìm kẻ giết mèo của con gái
Ông Neil quyết tìm cho ra hung thủ giết mèo của con gái

Một doanh nhân về hưu tên Neil Tregarthen (56 tuổi) sống tại nước Anh vô cùng bức xúc khi con mèo của con gái bị bắn chết. Chứng kiến con gái đau đớn, buồn bã ra mặt về cái chết thê thảm của thú cưng nên người cha quyết định báo cơ quan chức năng vào cuộc.

Sau một thời gian trình báo vụ việc, ông Neil không hề thấy một dấu hiệu khả quan nào để tìm ra hung thủ từ phía cảnh sát. Ông cho rằng, cảnh sát chưa làm hết sức hoặc không có khả năng tìm ra kẻ gây ra cái chết cho chú mèo.

Chú mèo Farrah

Quyết tìm ra hung thủ, ông Neil đã treo thưởng 1.000 bảng Anh (khoảng 1.500 USD) cho ai cung cấp thông tin để "tìm ra danh tính của kẻ gây ra tội ác" nhưng không hiệu quả.

Không nản trí, ông Neil đã đến nhờ công ty tư nhân Focus Investigations (một công ty thám tử tư - PV) giúp đỡ với giá 10.000 bảng Anh (15.000 USD) điều tra vụ việc.

Sau 6 tuần, các thám tử tư đã cung cấp một số bằng chứng và kẻ tình nghi. Thế nhưng, cảnh sát tại địa phương lại cho rằng đây toàn là tin đồn, suy đoán, không phải là bằng chứng khiến ông Neil vô cùng bức xúc.

Qua tìm hiểu, cô con gái của Neil là cô Aylish Tregarthen (24 tuổi) đã mua một con mèo đen rồi đặt tên là Farrah để làm bạn. Thế nhưng, đến tháng 9/2014, con mèo bị bắn chết gần ngôi nhà của gia đình.

Ngay khi phát hiện thú cưng bị trọng thương, Aylish đã vội vàng đưa đến bác sĩ thú y cấp cứu. Dù vậy, con mèo đã không thể qua khỏi. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật