Những địa điểm hấp dẫn nhưng cấm du khách

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hòn đảo Poveglia có cảnh quan thơ mộng và quyến rũ, tuy nhiên ngày nay, hòn đảo không chào đón cả dân địa phương và khách du lịch bởi đây là “hòn đảo nhiều ma nhất thế giới“. Vài năm trước Italy trùng tu hòn đảo, nhưng họ dừng bất ngờ mà không nêu lý do.
Những địa điểm hấp dẫn nhưng cấm du khách
Poveglia

Tọa lạc ở phía bắc Italy, Poveglia nổi tiếng với biệt danh “hòn đảo quỷ ám”. Trước đây, Poveglia là nơi các nạn nhân mắc dịch bệnh cách ly với người khỏe mạnh. Nhiều thế kỷ sau, người ta gom xác hàng ngàn người chết vì dịch hạch vào những hố to trên đảo để thiêu. Trong cơn hoảng loạn vì dịch bệnh lan tràn, người ta còn đưa cả những người có triệu chứng bệnh nhẹ đến Poveglia để chôn sống. Theo một số tài liệu, hơn 160.000 người bị thiêu vào thời kỳ đen tối đó.

Nằm ở phía tây nam của nước Pháp, chuỗi hang động Lascaux nổi tiếng bởi những bức tranh cổ khắc trên đá. Đây là hang động chứa 900 bức tranh cổ nghệ thuật. Người ta ước tính những bức tranh này có tuổi thọ là 17.300 năm. Tuy nhiên, kể từ khi một loại nấm lạ gây độc xuất hiện trong động vào năm 1953, người ta cấm du khách tham quan bởi vì loài nấm độc sẽ sinh trưởng nhiều hơn khi có sự xuất hiện của con người. Đến năm 1979, UNESCO công nhận Lausca là di sản thế giới cùng với một vài di tích khác tại thung lung Vezere, Pháp

Bảo tàng An ninh giáo dục quốc gia ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là nơi lưu giữ những tài liệu mật về hoạt động gián điệp của Trung Quốc trong lịch sử, trưng bày các loại súng, máy ảnh cỡ nhỏ, máy nghe trộm và các dụng cụ hỗ trợ hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, Chính quyền Trung Quốc chỉ cho phép công dân Trung Quốc tham quan bảo tàng bởi vì họ không muốn người ngoại quốc biết thông tin bí mật của đất nước.
Mặc dù Niihau là hòn đảo lớn thứ 7 trong quần đảo Hawaii, khách du lịch không thể thăm địa điểm này. Người dân địa phương thường gọi Niihau là ‘’đảo cấm’’ bởi nơi đây không có đường đi, cửa hàng, điện hay nước máy. Niihau là hòn đảo duy nhất sử dụng năng lượng mặt trời để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên đảo. Elizabeth Sinclair đã mua lại hòn đảo này từ năm 1864 và truyền lại cho con cháu. Vào năm 1914, Aubrey Robinson, cháu trai của Elizabeth, đã cấm người tới hòn đảo để bảo tồn văn hóa và động vật hoang dã. Thâm chí thân nhân của người dân trên hòn đảo cũng không thể tới đây nếu Aubrey không cho phép.
Đền Ise Grand, Nhật Bản là một đền thờ Thần đạo dành riêng cho nữ thần mặt trời Amaterasu-omikami, gồm hai đền thờ chính và khoảng 125 đền nhỏ khác. Đây là một trong những nơi linh thiêng và quan trọng nhất của đạo Shinto (Thần đạo). Chỉ những linh mục hoặc tu sĩ thuộc dòng dõi hoàng tộc Nhật Bản mới có quyền bước vào đền.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật