Thêm một chai sữa đậu nành của Tân Hiệp Phát có vật lạ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi chuẩn bị khui chai sữa đậu nành “Number One” người phụ nữ phát hiện bên trong chai nước có vật thể màu đen kích thước bằng con ruồi.
Thêm một chai sữa đậu nành của Tân Hiệp Phát có vật lạ
Thêm một chai sữa đậu nành “Number One” của Tân Hiệp Phát có vật lạ.

Sáng 26/2, chị Lê Thị Kim Hát chủ quán cà phê “Hội Ngộ” (ấp Suối Nhum, xã Hắc dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cùng đại diện Ban An toàn thực phẩm, Công an, chính quyền xã Hắc dịch, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Tân Thành tiến hành lập biên bản, đồng thời niêm phong chai sữa đậu nành “Number One” có vật lạ bên trong.

Theo ghi nhận trên chai sữa đậu nành có ghi “NSX281014”, tức ngày sản xuất 28/10/2014, và “HSD 250715”, tức hạn sử dụng ngày 25/7/2015. Chai sữa đậu nành cũng ghi “sản xuất và đóng chai tại Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát”. Bên trong chai nước này có một vật thể màu đen, hình dáng và kích thước bằng con ruồi, nổi lên trên. Đây là chai nước còn nguyên nắp và chưa có dấu hiệu khui, cạy.

Nhân viên Trạm y tế xã Hắc dịch và đại diện Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Tân Thành lập biên bản sự việc.

Theo lời chị Hát trước ngày lễ Noel 2014, chị nhập về hai thùng nước sữa đậu nành Number One từ một đại lý ở gần nhà.

Ngày 23/2, khi có khách gọi sữa đậu nành, chị lấy một chai nhưng chưa kịp khui thì phát hiện có vật lạ trong chai nên bỏ lại đồng thời báo với công an xã.

Sau khi lập biên bản, dán niêm phong chai nước trên, cơ quan chức năng đã giao lại chai nước cho chị Hát cất giữ. Hiện đại diện đơn vị sản xuất đã gọi điện và hẹn gặp chị trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 3/12/2014, anh Võ Văn Minh khi đang bán đồ uống cho khách được cho là đã phát hiện con ruồi trong chai nước ngọt Number One do Công ty Tân Hiệp Phát sản xuất. Anh Minh giữ lại chai nước rồi gọi điện cho Công ty Tân Hiệp Phát yêu cầu cử đại diện xuống miền Tây thương lượng.

Lần đầu gặp đại diện của doanh nghiệp này, anh Minh ra giá 1 tỷ đồng để đổi lấy sự im lặng, nếu không sẽ cung cấp thông tin cho báo chí, in 5.000 tờ rơi phát tán việc này. Tuy nhiên, sau 3 lần thương lượng và có lập biên bản, anh Minh đã hạ giá xuống còn 500 triệu đồng.

Chiều 27/1, anh Minh đang nhận tiền từ đại diện của Tân Hiệp Phát tại một quán cà phê ở huyện Cái Bè thì bị công an bắt quả tang.



Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6212
  1. Soya Number 1 của Tân Hiệp Phát mốc đen, vón cục
  2. Phát hiện 6 chai Dr Thanh có ruồi, cỏ, lông...
  3. Phát hiện hàng loạt chai sữa đậu nành Soya có dị vật
  4. Vụ Tân Hiệp Phát và quyền năng thị trường
  5. ‘Phù thủy’ marketing Trần Bảo Minh: Xót Tân Hiệp Phát quá!
  6. Khách hàng ‘tố’ thêm 1 chai Number One Soya có váng
  7. Quyết định thanh tra toàn bộ dây chuyền sản xuất Tân Hiệp Phát trong 30 ngày
  8. Tâm sự của một kỹ sư từng ngồi tù vì “sập bẫy” Dr Thanh ‘có ruồi’
  9. Sau Number 1 ‘có ruồi’ đến Dr Thanh có “vật thể lạ”
  10. ‘Con ruồi giá nửa tỷ’: Tân Hiệp Phát ‘dập lửa’ quá muộn?
  11. Tiếp nhận đơn khiếu nại vụ chai nước Number One ‘có ruồi’ ở Mỹ Tho
  12. Kiểm tra an toàn thực phẩm Công ty Tân Hiệp Phát
  13. Tiếp tục xuất hiện thêm 1 chai Number One ‘có ruồi’
  14. Cục An toàn thực phẩm vào cuộc vụ ‘ruồi nửa tỷ’
  15. Nắp chai Number One có ruồi bên trong: Có dấu hiệu can thiệp của con người
  16. 3 năm tù đổi lấy chai trà xanh không độ có gián
  17. Tiến hành trưng cầu giám định vụ con ruồi trong chai nước
  18. Tân Hiệp Phát: ‘Ruồi ở đâu ra mà ruồi’
  19. Đòi nửa tỷ vì phát hiện chai nước ngọt có ruồi là phạm tội?
  20. Cộng đồng kêu gọi tẩy chay “nước ngọt… có ruồi giá 500 triệu”
  21. Nhiều người đi tù vì phát hiện côn trùng trong đồ uống Tân Hiệp Phát
Video và Bài nổi bật