Nhưng bàn thua ấy đơn thuần bắt nguồn từ pha trượt ngã rất vô duyên của Chiellini chứ không phải do lối chơi pressing của Dortmund tạo ra. Không kể tình huống ấy, khung thành Buffon an toàn tuyệt đối dù đội bóng Đức tấn công đầy tốc độ, đá áp sát rất cao và rất nhanh, đặc biệt ở hiệp 1.
Juve cho thấy khả năng thích ứng với một lối chơi vẫn thường khiến họ gặp khó khăn. Dù Dortmund lên bóng cực nhanh bằng những đường chuyền ít chạm, Juve vẫn phòng ngự hiệu quả nhờ Pogba (trái) và Marchisio (phải) đá thấp và thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng thủ cho các hậu vệ biên. Bộ tứ hậu vệ Lichtsteiner-Bonucci-Chiellini-Evra không mắc lỗi vị trí và tập trung cao độ. Ông Juergen Klopp nói đã cho Dortmund chủ động gây sức ép lên Chiellini và Bonucci. Nhưng thực tế cho thấy cặp trung vệ Juve không mắc sai lầm nghiêm trọng nào trực tiếp bắt nguồn từ chiến thuật ấy.
Ông Max Allegri nói cho Juve chủ động đá phản công và chấp nhận để Dortmund cầm bóng nhiều hơn. Kết quả cho thấy ông đã đúng. Juve mở tỷ số từ một pha phản công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khác cũng từ lối chơi ấy. Chỉ khi Dortmund bất ngờ gỡ hòa, Pogba mới dâng cao tấn công nhiều hơn và từ một trong số ít pha xâm nhập vòng cấm của anh, Juve đã có bàn thắng quyết định.
Đấy là sự mạo hiểm cần thiết. Juve vẫn duy trì được sự chắc chắn bên phần sân nhà nhờ khả năng bao sân tốt của tiền vệ người Pháp vốn có thể lực sung mãn. Quyết định chọn Morata đá chính thay vì Llorente của Max Allegri là hoàn toàn sáng suốt và điều quan trọng nữa là Juve cho thấy họ có thể chiến thắng mà không cần Andrea Pirlo.
Thể lực dồi dào, kỹ thuật tốt và khả năng cày ải không mệt mỏi của Tevez kết hợp với tốc độ, sự xông xáo của Morata tạo nên hỗn hợp hoàn hảo nhất lúc này cho mặt trận tấn công của Juventus. Tất nhiên, Dortmund thua 2 bàn còn vì những sai lầm cá nhân trong phòng ngự của họ nhưng rõ ràng sự kết hợp Morata-Tevez cùng lối chơi phản công mang đến cho Juve giải pháp chiến thắng mới thay vì phụ thuộc vào khả năng làm bóng của Pirlo.