Khi ông Putin bẻ bút chì, phương Tây đã run sợ và buông xuôi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuộc họp 4 bên tại Belarus vừa qua, điểm nhấn được báo chí phương Tây khai thác triệt để là hình ảnh ông Putin bẻ bút chì. Truyền thông phương Tây cho rằng nó thể hiện sự căng thẳng của ông Putin. Nhưng dưới một góc độ khác, nó là hành động dọa nạt khiến lãnh đạo phương Tây sợ hãi.
Khi ông Putin bẻ bút chì, phương Tây đã run sợ và buông xuôi
Ảnh minh họa
Trong cuộc họp marathon kéo dài hơn 16 tiếng, thời điểm đầu rất căng thẳng. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko dường như rất tức giận trước các yêu sách của Nga và nói chúng là những điều kiện không thể chấp nhận được.

Trong lúc đàm phán bế tắc, ông Putin đã bẻ bút chì. Thời điểm được cho là ông Putin bẻ bút chì vào khoảng thời gian đàm phán bước qua 2/3 chặng đường mà chưa tìm ra lối thoát. Truyền thông phương Tây nói rằng ông Putin căng thẳng.

Nhưng nhà phân tích chính trị chuyên về Nga, Lucian Kim cho rằng ông Putin không căng thẳng đến mức không kiểm soát được mình mà phải bẻ gãy bút chì. Nó đơn giản là một thủ thuật chính trị để những con mắt ngoại giao của Đức và Pháp trong cuộc họp phải nhận ra thái độ của Nga.
Nhà phân tích cho biết: “Ông Putin không thể đứng dậy và nói rằng ‘tôi rất tức giận, tôi đã cạn kiên nhẫn và tôi sẵn sàng bẻ gãy mọi ý chí chống lại nước Nga’. Nếu ông Putin làm như vậy thì sẽ khiến các bên tức giận phản ứng lại và cuộc họp đổ vỡ. Nhưng hành động bẻ bút chì của ông Putin là đủ để diễn đạt tất cả ngôn ngữ ngoại giao mà ông muốn gửi cho Pháp và Đức.
Khi Pháp và Đức nhìn ra sự giận dữ của ông Putin và chiếc bút chì gãy thì họ hiểu rằng mọi thứ sẽ đổ bể, gãy vụn nếu tiếp tục dồn ép Nga trong cuộc đàm phán 4 bên. Do đó, cuộc họp đã tìm ra được lối thoát khi bước qua thêm vài giờ nữa”.
Thậm chí, giới phân tích còn cho rằng ông Putin còn chuẩn bị trước bút chì để dọa phương Tây khi cần bởi vì thông thường, người ta thường mang bút máy, bút bi vào hay bất kỳ loại bút đắt tiền khó bẻ nào vào phòng họp chứ không phải một chiếc bút chỉ có thể bẻ gẫy dễ dàng như cách ông Putin làm.
Kết quả cuộc họp thế nào thì chỉ cần nhìn điệu bộ của những người bước ra. Ông Putin là người đầu tiên bước ra phòng họp thông  báo kết quả với nụ cười cho thấy tư thế người chiến thắng, nụ cười như một kỳ thủ sau khi thắng trong một ván cờ nghẹt thờ tốn sức.
Bà thủ tướng Đức Angela Merkel tỏ ra kém vui và than “tôi chẳng có ảo tưởng gì cuộc hội đàm này”. Còn tổng thống Poroshenko vẫn căng thẳng như khi ông đến và pha chút mệt mỏi vì phải họp quá lâu. Nếu một chiếc bút chì gãy đổi được điều ông Putin muốn thì nó là chiếc bút chì đáng nhất thế giới.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật