Nhã Phương sợ nhất khi đóng hài cùng Trấn Thành

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Cô Thêu’ còn bật mí nhiều kỷ niệm đóng phim trong suốt một năm qua và cơ hội hợp tác cùng nam MC nổi tiếng.
Nhã Phương sợ nhất khi đóng hài cùng Trấn Thành
Ảnh minh họa

Từ thành công của bộ phim Quả tim máu, tên tuổi của Nhã Phương được đông đảo khán giả biết đến và cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn. Sau 6 năm lăn lộn với nghề, Nhã Phương cảm thấy may mắn vì sở hữu vốn liếng là khá nhiều bộ phim. Nữ diễn viên tâm sự: "Năm 2014, tôi tham gia nhiều dự án phim khác nhau đến nỗi có nhiều nickname mới mà ra đường được nhiều khán giả gọi: cô Thêu mê Trai, Dương Angel..."

Trong năm 2014, Nhã Phương còn có cơ hội sang Hàn đóng phim "Tuổi thanh xuân" - bộ phim hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Làm việc với ekip chuyên nghiệp, cô nàng phải tập trung nhiều hơn, thậm chí rơi vào trạng thái stress do guồng làm việc liên tục những ngày đầu.

Bù lại, nữ diễn viên hào hứng tìm hiểu biết thêm văn hoá, ẩm thực của xứ kim chi.

Nói đến những bạn diễn nam, Nhã Phương cho biết mình ấn tượng với MC Trấn Thành khi cả hai vừa hợp tác trong một bộ phim ngắn có thể loại hài. Lần đầu làm việc, Nhã Phương không khỏi bị khớp trước đàn anh: "Tôi sợ diễn chung với anh Trấn Thành vì sợ bị phân tâm. Nhưng nhờ cơ hội ấy, tôi học hỏi ở anh rất nhiều. Khó khăn, sai sót nào tôi mắc phải đều được anh hướng dẫn ngay tức khắc".

Nhận xét về đàn anh, Nhã Phương cảm nhận Trấn Thành là một người luôn yêu đời, ca hát suốt ngày và tính tình đôi khi hơi trẻ con.

Kể về kỷ niệm đóng phim khó quên suốt năm qua, Nhã Phương nhớ nhất cảnh quay ở một cánh đồng mênh mông tại Đồng Nai. "Lúc ấy, tôi nhớ về tuổi thơ và gia đình của mình lắm", người đẹp giãi bày.

Chưa kể, khi quay ở đồng ruộng này, Nhã Phương phải chạy trên một con đường mòn. Đạo diễn bắt buộc đi chân trần vì nếu mang giày sẽ dễ bị trượt chân. Ấy thế mà cô nàng vẫn tuột lên tuột xuống đường mương cả chục lần và phải vất vả quay lại nhiều lần mới có được cảnh ưng ý nhất.

Năm nay, Nhã Phương quyết định đón Tết bên cạnh gia đình bởi suốt năm qua quá bận rộn cho các vai diễn. "Tôi là một người khá tham công việc, chỉ gặp gia đình vỏn vẹn hai tuần trong năm qua. Lâu lâu được bố mẹ gọi ’Con ơi, về đi con’ mà mình thấy thương nhớ gia đình lắm. Bản thân mình có may mắn được đón Tết cùng ba mẹ, anh chị thì phải biết trân trọng, chứ ở lại Sài Gòn một mình sẽ rất buồn và cô đơn".

Với công việc, Nhã Phương cố gắng nhận các phim ở Sài Gòn. Chị cũng muốn thử sức mình ở  nhiều vai diễn với nhiều màu sắc khác nhau, hiền có, ác có, tưng tửng có...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật