Xét xử vụ “thanh toán” đẫm máu của nhóm giang hồ nhí đất

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
- Chiều ngày 4/10, Tòa phúc thẩm hình sự TAND tối cao Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử vụ án trả thù đẫm máu của 38 tên côn đồ nhí đất Cảng, gây xôn xao dư luận hồi tháng 11/2004, với 2 án tử hình và 1 án tù chung thân.

Vụ án được tái hiện lại như sau:

 

Do có mâu thuẫn với Hoàng Anh Tuấn (tức Tuấn “lùn”), khoảng 18h ngày 4/11/2004, các tên Trần Văn Phương (Phương “kim”), Trần Văn Hải (Hải liên), Trịnh Xuân Hoàn (Hoàn trọc), Giang Văn Sách (Sách giáp), Phạm Thanh Cảnh (Cảnh “thều”) - đàn em của Nguyễn Đức Quyền (tức Quyền “quý”) và Đỗ Văn Phong (Phong “hồng”) - đã rủ nhau mang hung khí gồm giáo sắt, dao bài, dao chọc tiết lợn đến nhà Tuấn “lùn” ở A9 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng để “tính sổ”.

 

Đến nơi, thấy ông Hoàng Mai Trung và em Hoàng Anh Thắng (bố và em trai của Hoàng Anh Tuấn) đang đứng trước cửa, cả bọn xông vào đâm chém liên tục khiến cả hai đều bị thương nặng.

 

Ngay khi biết bố và em trai mình bị đánh, Tuấn “lùn” đã tụ tập đồng bọn, khoảng gần 30 đối tượng, chuẩn bị vũ khí để “phục thù”. Nhóm của Tuấn “lùn” gồm Nguyễn Thành Chung (Chung “chích”), Lê Trọng Chiến (Chiến “chó”), Vũ Anh Tuấn (Tuấn “sứt”), Trần Quốc Việt (Việt “rô”), Trần Ngọc Minh (Minh “ba tai”), Phạm Văn Thành (Thành “ca”), Vũ Văn Công (Công “đầm”), Lê Quang Tiến (Tiến “tùng”), Đàm Xuân Nguyên (Nguyên “cạn”), Trần Thanh Tuấn (Tuấn “chán sống”), Lưu Duy Toàn (Toàn “tép”), Nguyễn Văn Minh (Minh “cận”), Đào Mạnh Huy ( Huy “bợt”), Hoàng Anh Thắng (Thắng “lùn”), Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Thanh Tuyền, Lê Ngọc Tú cùng khoảng 10 thanh niên khác.

 

Vào khoảng 13h30 ngày 5/11/2004, Tuấn “lùn” và đồng bọn chuẩn bị vũ khí gồm 10 ống tuýp sắt đầu có gắn dao chọc tiết lợn, 10 mã tấu, khoảng 50 viên bi sắt và 20 chai bom xăng. Đến khoảng 20h cùng ngày, cả nhóm Tuấn “lùn” đi lùng băng của Quyền “quý” và Phong “hồng”.

 

Về phía bọn Phong “hồng”, biết thế nào cũng bị phục thù, vào khoảng 23h ngày 5/11/2004, cả nhóm gồm hơn chục tên chuẩn bị sẵn vũ khí, đi tìm đồng bọn hỗ trợ, tất cả được 28 tên.

 

Cả nhóm đi đến khu vực Cây xăng Đông Á, thuộc km103 đường bao Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hải Phòng) thì gặp nhóm của Tuấn “lùn”. Vụ ẩu đả kinh hoàng và đẫm máu đã xảy ra tại đây. Tất cả các loại vũ khí đem theo đều được đem ra sử dụng, côn đồ chém nhau chí tử. Đám hỗn loạn chỉ tan khi công an nổ súng giải tán.

 

Tất cả bỏ chạy, riêng Chiến “chó” và Trung “chích” bị thương nặng, vẫn nằm tại hiện trường nên bị bắt giữ. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt - Tiệp nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

 

Sau gần hai năm xảy ra vụ án gây chấn động dư luận, ngày 4/10/2006, phiên toà phúc thẩm của TAND Hải Phòng kết hợp cùng TAND tối cao đã tuyên án tử hình Giang Văn Sách, Vũ Văn Hiển; án chung thân cho Nguyễn Đức Quyền; các tên khác lãnh án từ 4 đến 54 năm tù.

 

Vụ án đã khép lại, kẻ có tội đã phải nhận những bản án nghiêm minh, nhưng điều khiến xã hội vẫn không thôi day dứt là vì sao, những đứa trẻ còn chưa đi hết tuổi thành niên lại có những hành vi “côn đồ máu lạnh” như vậy? Trong phiên tòa này, có cái án nào dành cho các bậc cha mẹ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật