Chị D. kể, ngày 25-9, chị đến cơ sở trên để căng da bụng và được nơi đây tư vấn cách làm rất đơn giản, chỉ trong 2 giờ, rồi có thể về. Ngày 26-9, chị D. đến nhưng cơ sở lại tiến hành lấy mỡ bụng, không cho chị về nhà suốt những ngày sau đó, không cho gặp mặt người thân.
Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng chị D. cũng liên lạc và nhờ người thân kêu cứu. Chị D. cho biết, chi phí cho cuộc “giải phẫu thẩm mỹ” này là 21 triệu đồng và cơ sở không cấp cho chị bất kỳ biên nhận nào. Sau khi lập biên bản vụ việc, vào lúc 19 giờ 30, công an đã đưa chị D. khỏi cơ sở. Theo yêu cầu của người nhà, chị được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy để nơi đây tiếp tục chăm sóc.
Hôm nay, 4-10, dự kiến thanh tra Sở Y tế TPHCM sẽ mời ông Nguyễn Xuân Ái lên làm việc.