Sát thủ giết người thèm cơm cá kho trước khi đầu thú

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong vụ xác chết nữ có hình xăm con bướm đang phân hủy, hung thủ đã ra đầu thú sau khi ăn bữa cơm cá kho với gia đình

Xác chết nữ có hình xăm con bướm bị phân hủy tại nghĩa địa thuộc KP.8, P.Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương ngày 3/1/2015 là Lý Thị Nhi (24 tuổi, quê Diên An, H.Ngọc Hiển, Cà Mau).

Được biết Võ Hoàng Mai (21 tuổi, ngụ KP.8, P.Tương Bình An, TP. Thủ Dầu Một).(tức Mâu) đồng phạm giết người với Hiếu (bạn trai Nhi) đã bị bắt.

Hiếu thực chất có tên là Lê Minh Triệu (25 tuổi, ngụ ấp 3, P.Tân An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Tại cơ quan điều tra, Mâu kể chiều ngày 28/12/2014, sau khi nhậu ở nhà Mâu xong, Hiếu rủ Mâu thực hiện kế hoạch rủ bạn gái Hiếu đi chơi sau đó dọa, bắt Nhi đưa tiền mua "hàng".

Sau đó Hiếu cùng Mâu lái xe chở Nhi đến khu gò mả hoang vu, Nhi chưa kịp bước xuống xe thì bị Mâu ngồi sau rút dao kề cổ Nhi rồi quát đưa tiền. Nhi cam chịu móc túi số tiền 630 nghìn, bông tai, nhẫn đưa cho Mâu rồi la cướp liền bị Hiếu quay lại kẹp cổ rồi hối Mâu đâm.

Mâu đâm 1 nhát vào bụng Nhi, thấy Nhi vẫn cử động nên Hiếu giằng con dao từ tay Mâu đâm nạn nhân nhiều nhát rồi hai kẻ sát nhân khiêng nạn nhân xuống một huyệt mộ được bốc cốt.

Cả hai định leo lên xe đi thì nhớ ra quên chưa lục soát người Nhi xem còn tài sản gì không nên quay lại thì thấy tiếng rên yếu ớt của nạn nhân. Hiếu bảo Mâu đâm nhưng Mâu sợ không dám.

Lê Minh Triệu (Hiếu) Sau đó Hiếu cầm con dao nhảy xuống huyệt kết thúc cuộc đời của Nhi rồi cả hai quay về nhà Mâu tắm rửa, thay quần áo. Tài sản chúng cầm cố được 1,3 triệu cộng với 650 nghìn trước đó của Nhi rồi đi mua m‌a tú‌y thuê khách sạn tẩn hưởng...

Hiếu về TP.HCM rồi ra Bến xe Miền Tây đón xe đi Kiên Giang. Tại Kiên Giang, sau khi nghe người ta bàn tán về vụ án mạng với t‌ử th‌i bị đốt cháy ở Bình Dương, Hiếu đã nhận mình là kẻ gây ra vụ án án đó và nhờ những người xung quanh báo bảo vệ bến xe đến bắt mình.

Chờ mãi chẳng ai đến nên Hiếu chủ động đến gặp các anh bảo vệ vầ nhờ họ… bắt mình! Sau ba ngày không ăn gì, chỉ uống nước và hút thuốc nhìn Hiếu như một người tâm thần nói nhảm nên bị đuổi đi.

th‌i th‌ể nạn nhân được phát hiện Sau khi về Bình Dương, Hiếu bị ám ảnh về tội ác của mình nên gọi điện cho công an sẽ ra đầu thú vào ngày mai (7/1/2015). Tuy nhiên trước khi ra đầu thú, Hiếu xin được về nhà ăn bữa cơm cuối cùng gia đình, xin lỗi cha mẹ...

Chiều hôm đó, tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một, ước nguyện của tên sát nhân được thực hiện. Một bữa cơm có cá kho, trứng chiên, canh được dọn lên trên chiếc bạn đá.

Xung quanh mâm cơm là ba, má, chị em của Hiếu. Cả gia đình khóc nức nở trước đứa con trai đã tàn tạ, héo hắt bởi tội lỗi do chính hắn gây ra. Hiếu gạt nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh hối mọi người bưng chén, cầm đũa...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật