Trong tình huống khối u tiếp tục xuất huyết ồ ạt, các bác sĩ chỉ định lập tức mổ cấp cứu để ngăn việc mất máu. Tuy nhiên vừa nghe thông tin phải truyền máu khi phẫu thuật, bệnh nhân đã kiên quyết từ chối.
“Tôi thà chết còn hơn là nhận máu từ một người khác”, chị này nói với các bác sĩ. bệnh nhân cho biết thêm, tôn giáo của chị không cho phép nhận máu truyền từ người khác.
Tình huống chưa từng gặp, các bác sĩ đã thay nhau thuyết phục bệnh nhân bởi nếu không phẫu thuật, người bệnh có thể tử vong, song chị này vẫn kiên quyết "hãy để tôi chết chứ đừng truyền máu".
Thấy không thể thuyết phục để thay đổi người bệnh, các bác sĩ phải lập tức hội chẩn và giải pháp cuối cùng được là dùng một thiết bị thu hồi lượng máu mất ở bụng, xử lý và lọc máu rồi tự động truyền thẳng vào tĩnh mạch bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.
“Đây là phương án duy nhất giúp bệnh nhân tránh khỏi tử vong khi không thể nhận truyền máu theo cách thông thường. Tuy nhiên chúng tôi đã phải phẫu thuật cầm máu và cắt bỏ khối u xơ thật nhanh nếu không bệnh nhân cũng sẽ tử vong vì lượng máu tiếp nhận lại vào cơ thể không đủ”, bác sĩ Vincent Blondeau, trưởng khoa Ngoại Tổng quát nói.
Cùng với sự phối hợp của các bác sĩ chuyên khoa Gây mê hồi sức, ca phẫu thuật hoàn tất sau gần 3 giờ đồng hồ. bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sau phẫu thuật và đến sáng 4/2, sức khỏe hoàn toàn ổn định.