Con gái sếp Korean Air “giống như một con thú tìm thấy mồi“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Reuters, ngày 2/2, trước tòa án ở Seoul, anh Park Chang-Jin, tiế‌p viê‌n trưởng chuyến bay Korean Air từ New York (Mỹ) tới Seoul hôm 5-12, bị đuổi khỏi máy bay đã ra tòa chỉ trích con gái sếp tổng Cho Yang-Ho là “đối xử với các tiế‌p viê‌n như n‌ô l‌ệ thời trung cổ”.
Con gái sếp Korean Air  “giống như một con thú tìm thấy mồi“
Cô Heather Cho luôn cúi gục đầu khi xuất hiện trước giới truyền thông trước khi bị bắt - Ảnh: Reuters

Cô ta “giống như một con thú tìm thấy mồi, lăng mạ chửi rủa tôi, không thèm nghe bất cứ một lời nào tôi nói" anh Park Chang-Jin nói.

Tại tòa anh Park khẳng định: “Tôi thấy cô Cho không có một chút lương tâm nào cả. Cô ta đối xử với những người không có quyền hành như tôi giống như đối xử với n‌ô l‌ệ thời trung cổ. Cô ta ép chúng tôi phải hi sinh và coi đó là chuyện đương nhiên”.

Trong chuyến bay đó, cô Cho nổi điên vì một nữ tiế‌p viê‌n phục vụ món hạt macadamia trong một chiếc túi thay vì trên đĩa. Cô yêu cầu cơ trưởng chuyến bay đưa máy bay trở lại nhà ga ở sân bay JFK tại New York rồi đuổi cổ anh Park khỏi máy bay.

Sau nhiều ngày xin nghỉ phép, anh Park đã quay trở lại làm việc từ cuối tuần qua. Anh ra tòa trong bộ đồng phục của Korean Air. Trước đó  Chủ tịch hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air Cho Yang-Ho cũng đã ra tòa đưa lời khai và hứa sẽ không trừng phạt anh Park.

Các luật sư của cô Cho khẳng định cô không dùng B.L đối với anh Park. Tuy nhiên anh Park và một nữ tiế‌p viê‌n khác cáo buộc cô Cho đã buộc anh và nữ tiế‌p viê‌n này phải quỳ gối. Cô ta còn đánh vào tay anh Park và ném một chiếc máy tính bảng vào ngực cô nữ tiế‌p viê‌n này.

Phiên tòa xử cô Cho vì tội vi phạm các quy định an toàn hàng không vẫn đang diễn ra

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật