Nghị lực sống của người phụ nữ đi bằng đầu gối

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị cụt hai chân, chồng bỏ rơi khi vừa sinh con được vài tháng, Hu Fenglian, ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, không khuất phục số phận mà vươn lên để tồn tại và trở thành tấm gương sống cho người dân trong làng.
Nghị lực sống của người phụ nữ đi bằng đầu gối
Mỗi sáng, bà Hu Fenglian, 50 tuổi, lại tự bọc phần chân cụt của mình vào mảnh vải trước khi đi thêm “đôi giày“ cao su làm từ chiếc lốp ôtô cũ, rồi mới đi làm. Ảnh: CCTV News.

Bà Hu di chuyển bằng đầu gối trên đoạn đường vài km từ ngôi nhà sâu trong núi ở thị trấn Jiangdi, thuộc tỉnh Quảng Tây, để tới chỗ làm. Ảnh: HAP/Quirky China/REX.

Con đường núi uốn lượn, lởm chởm đá mà hàng ngày bà Hu đi làm. Ảnh: HAP/Quirky China/REX.

Sáu tháng tuổi, Hu vô tình bị ngã vào bếp lò. Vết thương của Hu quá nặng khiến các bác sĩ buộc phải tháo khớp phần chân dưới của hai bên chân. Từ đó, Hu đi bằng đầu gối.

Năm 20 tuổi, Hu kết hôn với một người đàn ông làm nông trong làng. Hai năm sau, vợ chồng Hu đón đứa con gái đầu lòng chào đời. Ảnh: HAP/Quirky China/REX.

Năm 1982, bi kịch tiếp theo đổ xuống đầu người đàn bà tật nguyền khi người chồng bỏ nhà đi, bỏ lại Hu cùng đứa con gái mới bốn tháng tuổi. Dù gặp nhiều biến cố nhưng bà Hu nói mình không giận hay đau buồn mà chỉ biết cảm ơn những mất mát ấy đã giúp bà tồn tại. "Tôi chưa từng cảm thấy cuộc sống bất công với mình", bà Hu tâm sự. Ảnh: HAP/Quirky China/REX.

Bà Hu từng có một vài cơ hội nhận được đôi chân giả nhưng người phụ nữ tật nguyền này từ chối vì chúng khiến bà cảm thấy không thoải mái.

"Sau khi đeo chân giả vào, phần chân trên còn lại của tôi sưng phồng và đau đớn. Tôi phải bỏ chúng đi", bà Hu giải thích. Ảnh: HAP/Quirky China/REX.

"Tôi làm mọi công việc để nuôi sống gia đình và đứa con nhỏ của mình. Tôi lê ra đồng để cày xới, làm việc tại một mỏ đá, học cách thêu và cảm thấy có lỗi khi không thể cho con một cuộc sống đàng hoàng hơn", bà Hu cho hay. Ảnh: HAP/Quirky China/REX.

Dù tật nguyền nhưng bà Hu cho biết chưa bao giờ nghĩ sẽ đi ăn xin. "Tôi không có chân nhưng có tay và có sức mạnh. Tôi có thể tự nuôi sống được bản thân mình", bà Hu khẳng định. Ảnh: HAP/Quirky China/REX.

Tháng 10 năm ngoái, với sự giúp đỡ của hội người khuyết tật địa phương, bà Hu hiện có một công việc ổn định trong một nhà máy gỗ. Ảnh: HAP/Quirky China/REX.

Bà Hu chia sẻ nguyên tắc sống của bà là đơn giản, sẻ chia, thân thiện và làm việc chăm chỉ.

"Tôi không quan tâm nhiều tới lương, miễn là được làm việc cùng các đồng nghiệp vui vẻ", bà Hu nói. Ảnh: HAP/Quirky China/REX.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật