Không nguôi lòng đố kỵ với tình cũ của bạn trai

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi càng căm ghét bản thân mình vì sinh cùng tháng với chị ta. Tôi tức điên lên khi chị ta cùng đam mê vẽ vời với tôi.
Không nguôi lòng đố kỵ với tình cũ của bạn trai
Ảnh minh họa

Ngày đầu yêu nhau, anh nói tôi là tình đầu. Anh nói anh dành hết những điều đầu tiên cho tôi. Anh luôn quan tâm chăm sóc tôi từng chút một. Quen nhau được 7 tháng, trong một lần tình cờ tôi lấy hình anh làm ảnh đại diện thì có một chị vào hỏi tôi quen anh ra sao. Sau một hồi nói chuyện vòng vo, chị ấy thú nhận với tôi rằng chị là người yêu cũ của anh, hai người chia tay vì anh nói hết yêu, nhưng trước đó anh đã làm chị có thai.

Tôi rất sốc vì tiếp xúc với anh 7 tháng tôi nhận thấy anh rất tốt, tốt về mọi mặt. Trước đó, chị ta năn nỉ tôi đừng bỏ anh, ngay khi tôi nói không bỏ, chị ta lại nói không muốn tôi bên anh. Tôi đem chuyện này về kể với người yêu, về phía anh, anh cương quyết từ chối và nói rằng chị ta theo đuổi anh và luôn tìm cách phá rối anh. Chị ta sau đó còn gọi điện dọa t‌ּự t‌ּử.

Thời gian đó, tôi vẫn quen anh vì trong tim tôi vẫn tin anh. Một thời gian sau chị ta lại nhắn với tôi nói rằng chị ta bịa chuyện để phá đám nhưng không thành công nên chị ta xin lỗi vì làm sứt mẻ tình cảm của tôi và anh. Dù rất tin anh nhưng tới nay đã hơn một năm rồi tôi vẫn luôn thấy khó chịu, bực tức khi mọi chuyện cứ mập mờ theo cách nào đó.

Tôi vẫn thường xuyên vào trang cá nhân của chị ta để theo dõi, tôi không hiểu tại sao tôi phải làm thế nhưng tôi rất bực. Tôi càng căm ghét bản thân mình vì sinh cùng tháng với chị ta và cách nhau chỉ một ngày. Tôi tức điên lên khi chị ta cùng đam mê vẽ vời với tôi. Càng tức hơn khi công việc chính của tôi trái ngược với đam mê nên không có cơ hội theo đuổi, chị ta thì xem đó là ngành nghề chính nên vẽ rất đẹp. Tôi muốn từ bỏ đam mê của mình. Tôi không biết tại sao? Tôi muốn giải thoát cho bản thân nhưng được 1-2 ngày tôi lại dằn vặt.

Tôi phải làm gì để lấy lại tự tin và tình yêu này, vào chính bản thân mình đây. Tôi có nên từ bỏ tình yêu này. Vì người ta thường nói hãy lấy người yêu mình, làm mình cười. Quen anh, tôi luôn dày vò dằn vặt bản thân. Mong nhận được chia sẻ và lời khuyên của bạn đọc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật