Anh bỏ tôi để theo người đàn ông giàu có khác

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi phát hiện anh đang hẹn hò với một người khác, người đàn ông đó đẹp và giàu hơn tôi rất nhiều. Người ta có xe cộ, cơ sở làm ăn phát đạt, tôi trông thấy cảnh tình tứ của họ mà rớt nước mắt.
Anh bỏ tôi để theo người đàn ông giàu có khác
Ảnh minh họa

Tôi viết bài viết này không để chỉ trích hay đánh đồng tất cả những người đồn‌g tín‌h, đây chỉ là bế tắc của bản thân, muốn được viết để vơi nỗi buồn. Tôi là một người đồn‌g tín‌h, 31 tuổi, ở quê lên Sài Gòn lập nghiệp. Cách đây hơn một năm, tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của mẹ để lao vào kinh doanh và gặp thất bại hết lần này đến lần khác, cô đơn giữa Sài Gòn. Công việc không suôn sẻ, cảm thấy mình cần có ai đó ở bên, luôn tin sẽ có một người đàn ông cho cuộc đời mình.

Tình cờ tôi gặp anh qua sự giới thiệu của bạn bè cùng giới. Anh là một người khá điển trai, giỏi giang nhưng chưa gặp thời. Thời điểm chúng tôi gặp nhau anh trắng tay, tôi cũng tổn thất nặng nề sau những biến cố kinh doanh. Hai trái tim đồng điệu, chia sẻ cùng nhau những vui buồn. Cuối cùng chúng tôi quyết định thuê một ngôi nhà nhỏ và về ở cùng nhau như một gia đình. Đối với một người đồn‌g tín‌h như tôi việc tìm một người thật lòng là điều rất khó khăn.

Chúng tôi bắt đầu lại mọi thứ từ những điều nhỏ nhặt. Vì muốn có cuộc sống tốt đẹp ở tương lai, tôi vay thêm tiền bạn bè và cả ngân hàng để bắt đầu kinh doanh với mong muốn anh có công việc để làm và chúng tôi có thêm thu nhập. Tôi bước qua năm 31 tuổi với nhiều lo toan và suy nghĩ, mỗi tháng phải gửi tiền về cho gia đình, vừa phải cùng anh trang trải mọi sinh hoạt trong cuộc sống. Quả thật thời gian ấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, có khó khăn, có chật vật nhưng trong căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười. Tôi nghĩ đây chính là hạnh phúc mình may mắn có được.

Vậy mà cuộc sống không nói trước được gì, việc kinh doanh và công việc hiện tại của tôi đều gặp trục trặc và dần dần đi xuống. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ gặp khó khăn trong việc chi trả những khoản vay. Tôi và anh bắt đầu có những cuộc cãi vã không đầu không đuôi, có đêm hai đứa quay lưng vào nhau ngủ, im lặng, mệt mỏi và thật sự rất nặng nề. Rồi tôi phát hiện anh đang hẹn hò với một người khác, người đàn ông đó đẹp hơn tôi và đặc biệt giàu hơn tôi rất nhiều. Người ta có xe cộ, cơ sở làm ăn phát đạt, chính mắt tôi trông thấy cảnh tình tứ của họ mà rớt nước mắt. Mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ, bao nhiêu niềm tin, hy vọng, sự hy sinh cuối cùng trở thành con số không tròn trĩnh.

Cái gì đến cũng đến, chúng tôi chia tay nhau trong nỗi buồn, sự uất hận, còn anh vui bên người mới. Ngày anh dọn đồ ra đi tôi coi như cuộc đời mình kết thúc, có lúc nghĩ quẩn muốn làm cái gì đó thật điên rồ, may mắn xung quanh còn có những người bạn luôn động viên và chia sẻ. Tôi vực dậy và muốn chứng minh cho anh biết mình sống tốt thế nào.

Thời gian chia tay tôi trì trệ trong công việc và mọi thứ trên bờ vực phá sản. Tôi sang lại tất cả những gì chúng tôi làm chung nhưng chẳng thu lại được gì, đôi khi chỉ cần 30 triệu thôi mà không thể nào xoay sở được, thấy bế tắc và đau khổ tột cùng. Nhiều đêm một mình tôi đã khóc cho phận đời bạc bẽo, muốn có một số tiền để trả nợ và gây dựng lại sự nghiệp cũng không thể tìm đâu ra được. Ba mẹ ở quê nghèo, làm sao có thể giúp mình được, bạn bè càng không.

Những tài sản có giá trị lần lượt ra đi với những khoản nợ, tôi không biết mình phải bắt đầu lại như thế nào khi cả niềm tin và hy vọng đã mất, chỉ biết bản thân phải chịu trách nhiệm trước những gì mình đã làm. Làm sao tôi còn có thể tin ai và biết gửi tình cảm vào ai khi trong lúc khó khăn họ lại bỏ mình đi. Tôi phải làm gì bây giờ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật