Xót xa cô gái mặc áo cưới rao gả bản thân cứu em trai

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Ai cứu được em trai tôi, tôi sẽ đồng ý gả cho người đó. Ngay lập tức tôi sẽ lên tàu quay trở về nhà để kết hôn”, đó là những lời thỉnh cầu tha thiết của một chị gái với mong muốn có tiền cứu chữa cậu em trai bị bệnh bạch cầu.
Xót xa cô gái mặc áo cưới rao gả bản thân cứu em trai
Ảnh minh họa
Ngày hôm qua (24/01), nick Weibo của người em trai bị bệnh tên Hoàng Tập Siêu đã đăng tải bức ảnh chị gái mặc váy cưới cầm tờ giấy có ghi đề nghị sẽ kết hôn ngay lập tức với chàng trai nào có thể cứu được em trai mình đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.
Chị gái của Hoàng Tập Siêu tên Hoàng Tập Cúc, năm nay 24 tuổi. Cô sau khi suy nghĩ đã quyết định mặc sẵn váy cưới, cầm giấy đề nghị kết hôn đến đứng ở ga tàu hỏa với hy vọng sẽ tìm thấy vị cứu tinh cho em trai mình.
Trên tay cô là mảnh giấy có ghi rõ hoàn cảnh. Em trai cô bị mắc bệnh bạch cầu, họ cần đến số tiền 30.000 tệ (hơn 100 triệu đồng) để có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Nhưng số tiền ấy với điều kiện kinh tế gia đình lại là con số quá lớn. Vì không đủ tiền nên chị gái đã tự rao bán bản thân cho ai có thể chi trả khoản chi phí ấy cho em cô.

3 năm trước để lo chăm sóc và điều trị cho em trai cô mà gia đình cô đã vay nợ hơn 100 triệu đồng. 1 tháng trước, mẹ cô cũng đột ngột qua đời. Gánh nặng tiền bạc đã khiến cô gái phải rao bán hạnh phúc bản thân mình, chỉ cần người đàn ông đó có thể chữa trị cho em trai cô.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật