Em và anh yêu nhau được gần một năm và xác định tiến tới hôn nhân nên chúng em cũng đi quá giới hạn. Quá khứ anh là người chơi bời nhưng khi yêu em anh đã thay đổi nhiều. Đã hai lần anh gọi xin phép mẹ em cho cưới nhưng mẹ em không đồng ý vì em còn ít tuổi. Bọn em tạm gác chuyện cưới xin để qua tết rồi tính.
Cách đây hai tuần anh về nhà đánh bạc, cắm luôn cả điện thoại của em và nói với em là đánh rơi. Nhưng thật may mắn cho em vì ngay hôm sau em phát hiện ra sự thật vì anh cắm điện thoại ở nhà cô ruột của em. Khi biết được sự thật em không thể tha thứ cho anh vì đã lừa dối em. Anh nói do say rượu không làm chủ được bản thân.
Bố em cũng chơi bời và làm khổ mẹ con em rất nhiều nên giờ em không muốn mình lại đi theo vết xe đổ của mẹ được. Khi biết chuyện mẹ cũng khuyên em nghĩ cách lấy lại tiền điện thoại rồi bỏ anh càng sớm càng tốt. Sự thật quá bất ngờ khiến em rất đau khổ. Em không thể tiếp tục với người chơi bời, dối trá như anh nhưng tình cảm của em với anh là thật.
Anh vô cùng hối hận và xin lỗi em rất nhiều mong em cho anh thêm một cơ hội sửa sai. Mặc dù kiên quyết chia tay nhưng anh vẫn gọi và níu kéo em. Em đồng ý cho anh cơ hội nhưng với một điều kiện là trong một năm anh không được gặp em nhưng anh nói không làm được và anh cũng không bao giờ đồng ý chia tay.
Giờ em không biết phải làm thế nào. Em mong mọi người hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn! (Em gái)