BÀN THẮNG
Juventus: Tevez (5’)
Inter: Icardi (54’)
Thẻ đỏ: Kovacic (84’)
Vidal chia vui với Tevez
Dẫn trước 1-0, Juventus tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ sự vượt trội của bộ tứ Marchisio - Pirlo - Pogba - Vidal. Nhưng trong một ngày mà thủ thành Samir Handanovic thi đấu xuất sắc, các chân sút của Juve đã không thể lần thứ 2 xuyên thủng được mành lưới của đội khách.
Sang hiệp 2, HLV Roberto Mancini đưa tiền đạo Lukas Podolski vào sân để tăng cường sức mạnh nơi hàng công. Có lẽ, sự xuất hiện của Podolski đã khiến cho Mauro Icardi thi đấu hay hơn trong những phút tiếp theo. Bằng chứng là đến phút 64, Icardi đã ghi bàn gỡ hòa cho Inter sau đường chọc khe tốt của Guarin.
Icardi rất có duyên chọc thủng lưới Buffon
Tính ra, Icardi đã có bàn thắng thứ 5 vào lưới của Gigi Buffon kể từ năm 2013 (tính từ thời điểm anh còn khoác áo Sampdoria). Rõ ràng, Icardi đang là "hung thần" của Buffon.
Bất ngờ bị thủng lưới, Juve lập tức siết chặt lại đội hình và đẩy cao tốc độ của trận đấu. Lần lượt những Morata, Pirlo Evra hay Chiellini có cơ hội thử tài Handanovic nhưng không thể khuất phục được thủ môn người Slovenia.
Đến phút 84, Inter chỉ còn thi đấu với 10 người do tiền vệ Kovacic bị truất quyền thi đấu vì vào bóng ác ý với hậu vệ Lichtsteiner, nhưng đáng tiếc Juve lại không thể tận dụng thành công lợi thế này để giành chiến thắng.
Hòa 1-1, Juve vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng chỉ còn hơn AS Roma đúng 1 điểm trên BXH còn Inter xếp thứ 11 với 22 điểm.
Higuain tỏa sáng rực rỡ giúp Napoli chiến thắng
Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Parma nhẹ nhàng đánh bại Fiorentina 1-0, Napoli giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước đội chủ nhà Cesena trong một ngày mà tiền đạo Gonzalo Higuain tỏa sáng với 1 cú đúp và 1 pha kiến tạo thành bàn. Đại gia gây thất vọng nhất tại vòng 17 này là AC Milan. Đội bóng của HLV Pippo Inzaghi sớm dẫn trước đội khách Sassuolo nhờ công của tiền vệ Poli (phút 9) nhưng sau đó, họ thi đấu thiếu tập trung khi để thua ngược 1-2. Với kết quả này, Milan đứng thứ 7 với 25 điểm.
Đội hình thi đấu
Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal (Pereyra 77’); Tevez, Llorente (Morata 63’).
Inter: Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, D’Ambrosio; Guarin, Medel, Kuzmanovic (Podolski 54’); Kovacic, Hernanes (Osvaldo 85’); Icardi (M’Vila 89’).