Chồng luôn so sánh tôi với những cô gái ‘đứng đường’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng một năm nay, mỗi lần vợ chồng â‌ּn á‌ּi xong, anh lại quay sang bảo tôi chỉ như gái đáng giá vài chục nghìn.
Chồng luôn so sánh tôi với những cô gái ‘đứng đường’
Anh so sánh tôi với những cô gái đứng đường

Tôi xin chia sẻ câu chuyện của vợ chồng tôi để các bạn có thể cho tôi một lời khuyên nên bước tiếp cuộc hôn nhân không có lòng tự trọng này hay chọn cách giải thoát cho mình.

Tôi sinh năm 1986, hai vợ chồng tôi cưới nhau từ năm 2009. Tôi xin nói kỹ hoàn cảnh gia đình trước khi xung đột xảy ra như sau. Cưới nhau hơn hai năm, tôi mới có con. Lý do đó là nhiều lần tôi bị sảy thai. Chính vì thế, khi mang thai lần thứ tư, tôi đã nghỉ việc không lương ở nhà để tránh bị sảy thai. Ơn trời, năm đó tôi đã mẹ tròn con vuông.

Chúng tôi cũng có thời gian mặn nồng bên nhau

Sinh xong lần thứ nhất, tôi lại bị vỡ kế hoạch nên sinh luôn cháu thứ hai. Con cái nhỏ lại lười ăn và hay ốm, anh bảo tôi nghỉ việc hẳn ở nhà chăm con. Việc kiếm tiền anh sẽ lo. Tôi không trách anh điều gì vì tiền lương anh chỉ giữ lại khoảng 3 triệu để chi phí ngoại giao, uống nước còn anh đưa cho tôi 6 triệu để nuôi con. 4 năm nay, tôi ở nhà chăm hai con. Đến giờ, con gái lớn của tôi đã đi học mẫu giáo, cháu nhỏ chưa đi học vì cứ đi là cháu ốm.

Chính vì thế, anh không muốn vợ đi làm. Tôi ở nhà cũng chẳng dễ dàng tý nào khi áp lực nhà chồng cho rằng tôi ăn bám, lười. Để đánh đổi lại, tôi cố chăm con thật tốt để các con khỏe mạnh. Những lúc rảnh rỗi, tôi làm món ăn ngon, lạ rồi gửi sang biếu bố mẹ chồng. Tôi nghĩ mình chỉ còn cách này để nhà chồng yêu thương. Vài năm nữa, khi các con lớn tôi sẽ xin việc đi làm dù là công nhân cũng được.

Chồng tôi không bao giờ bắt vợ đi làm. Có lần, tôi bắt gặp anh đưa khách vào nhà nghỉ. Nhưng tôi nhịn vì xác định đàn ông ai cũng thế, tôi chỉ không may mắn như các bà vợ khác là bắt gặp chồng vào nghà nghỉ với gái thôi.

Tuy nhiên, gần đây, anh thường xuyên nhậu nhẹt về muộn. Mỗi lần về, anh lại ca thán bài ca vợ thằng nọ giỏi, vợ thằng kia sang. Anh quay sang bảo tôi mẹ bếp. Tôi nhịn hết, tôi muốn hi sinh thật nhiều cho các con nhưng tôi càng nhịn anh càng lấn tới.

Khoảng một năm nay, mỗi lần vợ chồng ân ái xong, anh lại quay sang bảo tôi chỉ như gái đáng giá vài chục nghìn. Như anh nói, tôi không bằng gái bao khách sạn mà chỉ là những cô gái đứng gốc cây. Tôi nước mắt lưng tròng. Cố hỏi, “sao anh nói vợ mình như thế?” anh ta lại giả vờ như mình chưa nói gì mà im lặng.

Tôi phát hiện anh có nhân tình mới, tôi cố gắng hết sức như để giữ bố cho các con mình nhưng không ăn thua. Anh đang cố vùng vẫy ra khỏi gia đình nhỏ của mình bằng cách mạt sát và hạ thấp danh dự của vợ. Cô gái chồng tôi đang đi lại là thế hệ 9x. Dù anh cố gắng thanh minh là cô ấy thích anh và anh chỉ qua đường nhưng tôi không nghĩ vậy.

Khoảng hai tháng nay, chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Tôi chỉ chấp nhận chồng bóc bánh trả tiền chứ không đủ kiên nhẫn chấp nhận anh có người phụ nữ thứ hai bên ngoài. Mỗi lần cãi nhau, tôi cố gắng nhịn đi nhưng anh lấn tới. Anh nói vợ như kẻ mạt hạ để tôi phải uất ức mà ly hôn.

Các bạn thử nghĩ, nếu một ngày bị chồng mình ví mình là một cô gái B.hoa thì các bạn uất ức thế nào. Tôi cổ nghẹn đắng và mỗi lần anh buông câu đó, tôi như kẻ mất hồn, chết chân như buông xuôi tất cả. Anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của tôi vậy mà khi muốn chiều nhân tình, anh sẵn sàng coi vợ là những cô gái đứng đường đáng giá vài chục ngàn một tối.

Tôi đang băn khoăn có nên ly hôn không. ly hôn, tôi không được quyền nuôi con bởi nhà anh có quyền thế, tôi sợ họ sẽ dùng tiền để tước quyền nuôi con của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ khi thân cô, thế cô và không có điều kiện tài chính.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật