Muốn chấm dứt với người có vợ mà không thể

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi cảm thấy áy náy, tội lỗi, dù anh và vợ có vấn đề nhưng tôi thấy mình đã sai khi hẹn hò cùng anh. Tôi rất ghét làm người thứ ba nhưng lại muốn gần anh.
Muốn chấm dứt với người có vợ mà không thể
Ảnh minh họa

Anh hơn tôi 10 tuổi, chúng tôi quen nhau trong lúc anh thuê nhà tôi vài ngày để làm công việc nghệ thuật, được hơn một tuần anh gửi tin nhắn cho tôi mời đi ăn cơm. Lúc đầu tôi vô tư nhận lời vì nghĩ ăn cơm thôi mà, rồi dần dần mật độ tin nhắn hỏi han, quan tâm ngày càng nhiều, chúng tôi cũng gặp gỡ vài lần. Vì anh làm nghệ thuật nên rất ít thời gian rảnh, chủ yếu chúng tôi nhắn tin cho nhau.

Tôi biết anh đã có vợ nên nhiều lần đề cập với anh chỉ nên là anh em thôi. Khoảng hai tuần sau tin nhắn đầu tiên, anh nói yêu tôi, tôi nói nếu thế sẽ không gặp anh nữa và anh đồng ý. Sau vai lần gặp nhau anh nói không thể làm anh em với tôi được, anh yêu tôi rất nhiều. Tôi không đồng ý vì còn vợ anh, hai người họ kết hôn được một năm mà chưa có con. Anh nói chỉ sống với vợ vì nghĩa, vợ cũng nói không còn yêu anh nữa, trước mặt mọi người chỉ diễn cho hai bên gia đình yên tâm. Anh nói sẽ ly dị sớm vì cả hai không còn tình cảm, cam đoan rằng vợ anh biết cũng không sao và mong tôi tin anh.

Có lần tôi và anh nói chuyện về vấn đề này, anh bảo nếu tôi chưa yêu anh thì nên rời xa. Tôi im lặng không nhắn tin, không gọi điện, được hai ngày anh lại nhắn tin nói không thể xa tôi được, muốn nghe giọng tôi mỗi ngày (lúc này chúng tôi vẫn chưa động chạm, vượt quá giới hạn).

Một tuần sau đó tôi mềm lòng, đồng ý yêu anh vì anh rất dịu dàng, quan tâm. Sau khi nhận lời yêu, anh đã đụng chạm tôi, anh nói sợ nhất tình yêu bị nguội lạnh nên mới làm vậy. Anh cũng nói 80% tình yêu là chuyện về này (vì anh từng du học nên tôi không biết với người khác ra sao), chúng tôi chưa vượt giới hạn chỉ thể hiện tình cảm bên ngoài thôi. Tôi cảm thấy áy náy, tội lỗi, dù anh và vợ có vấn đề nhưng tôi thấy mình đã sai khi hẹn hò cùng anh. Tôi phải làm sao? Tôi cũng rất ghét làm người thứ ba nhưng lại muốn gần anh. Mọi người cứ phê phán nhiều cho tôi tỉnh ra đi. Chân thành cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật