Nhà đẹp 72m2 của tác giả ‘Quê hương là chùm khế ngọt’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở tuổi 60, nhà thơ Đỗ Trung Quân sống trong ngôi nhà nhỏ thơ mộng và có thiết kế đẹp mắt với cây cỏ bao quanh, nằm trên sườn đồi đúng chất của một nhà thơ lãng mạn.
Nhà đẹp 72m2 của tác giả ‘Quê hương là chùm khế ngọt’
Ảnh minh họa

Kể về ngôi nhà của mình trên báo Khám phá, nhà thơ Đỗ Trung Quân từng chia sẻ, ngôi nhà ông đang ở chính là ý tưởng của kiến trúc sư Vương Hoàng Lê, người rất giỏi xử lý không gian nhỏ, từng tham gia chương trình nhà cho người thu nhập thấp.

Tác giả "Quê hương là chùm khế ngọt" cho hay: "Khi tôi nói với anh: Mình chỉ có trên dưới 430 triệu đồng, đất nhà mình chỉ có 72m2, nhà chỉ có ba người, hai vợ chồng đều lớn tuổi không cần trèo cao. Nhu cầu ở vừa phải, quan trọng nhất là không gian nghỉ dưỡng cho tuổi mình…, Lê đã đưa ra một thiết kế độc đáo mà tôi chưa thấy bao giờ. Đó là ý tưởng giật cấp “Dưới chân đồi”, ở bất kỳ nơi nào của ngôi nhà cũng có vườn, có cây xanh, với một không gian mở trên tầng hai để tiếp bạn bè, trồng cây, ngồi vẽ…" và thế là ngôi nhà nhỏ ra đời.

Đánh giá về ngôi nhà nhỏ xinh xắn của mình, nhà thơ Đỗ Trung Quân từng nói: "Ban công này bạn bè con và bạn bè mình lên ngồi đều cảm thấy thoải mái, vì hài hoà được mọi nhu cầu, về phong thuỷ quá tốt, có gió và nước, lại hướng đông".

Tuy ngôi nhà là nơi nghỉ ngơi của nhà thơ ở cái tuổi xế chiều nhưng tác giả của ngôi nhà này lại chọn một phong cách thiết kế trẻ trung, hiện đại để phù hợp với tâm hồn của một nhà thơ vốn lãng mạn và thích sự tươi trẻ

Không quá cầu kỳ nhưng sự kết hợp giữa phong thủy ngôi nhà, địa hình và từng chi tiết tỉ mỉ trong ngôi nhà đã tạo nên một phong cách độc đáo mà bất kỳ ai từng một lần đặt chân đến ngôi nhà này, đều cảm nhận được sự ấm cúng, nhẹ nhàng nhưng thư thái

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật