Kỳ lạ những ngôi nhà nằm trong kẹt đá ở Đồng Nai

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những hòn đá nằm chông chênh, hướng ngã ra đường khiến người đi đường có cảm giác lo sợ hòn đá đổ sập bất cứ lúc nào. Những hòn đá nằm sát vách tường của nhà dân tạo nên những thung lũng nhấp nhô, xen kẽ giữa những ngôi nhà. Khung cảnh thú vị này gây tò mò cho du khách..
Kỳ lạ những ngôi nhà nằm trong kẹt đá ở Đồng Nai
Cụm núi có nhiều đá tảng công kênh nhau, phía dưới là cây cối và những ngôi nhà nhỏ.

Dưới các hang trong mái đá, các sườn dốc ven thung lũng được người dân địa phương tận dụng làm kho chứa đồ đạc, hay làm nhà bếp.
Vào mùa hè nắng nóng, nhiều người trú ngụ dưới những vách đá lớn để để nghỉ ngơi.

Địa điểm này cách ngã ba Dầu Giây khoảng 50 km hướng đi Đà Lạt có một quần thể đá tạo dáng độc đáo nằm ven quốc lộ mang tên Hòn Ba Chồng, được ông nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 1988. Hòn Ba Chồng là tên gọi dân gian chỉ ba hòn đá nằm chồng lên nhau ở độ cao hơn 36 mét so với mặt đường.
Vẻ đẹp kỳ thú của Hòn Ba Chồng cùng với các danh thắng núi Đá Voi, hòn Dĩa và tượng Đức Phật Như Lai thuộc ngôi chùa Thiện Chơn dưới chân núi đá là những cụm tiêu biểu tạo thành cảnh đẹp hài hòa cho khu thắng cảnh.

Căn nhà số 15, khu phố Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai của ông Ôn Văn Nên (73 tuổi) từng bị đốt cháy trong chiến tranh.
Sau đó gia đình ông xây dựng lại ngôi nhà trong kẹt đá để sinh sống.

Nhà diện tích khiêm tốn nhưng rất vững chãi và mát mẻ.

Những khe núi, vách hang trên những hòn đá cao lớn trở thành nơi sinh sống của những bầy dơi, chim bồ câu hoang.
Ngôi nhà của ông Lê Văn Tâm (60 tuổi) được xây dựng vào năm 1995, trước đây gia đình ông đã đào những tảng đá lớn để xây nhà. Vì thế, ngôi nhà nằm giữa 2 hòn đá trông rất độc đáo.


 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật