Đau khổ khi người yêu đi lấy vợ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi mới chia tay được 5 tháng nhưng anh đã kịp đồng ý lấy vợ theo mong muốn của bố mẹ, trong khi ấy, tôi vẫn chưa thể nào quên được anh.
Đau khổ khi người yêu đi lấy vợ
Ảnh minh họa

Tôi và anh bằng tuổi nhau, chúng tôi học cùng nhau từ nhỏ. Sau khi học xong đại học, chúng tôi mới yêu nhau. Anh rất yêu tôi, chiều chuộng và quan tâm. Tuy nhiên, trong suốt mấy năm yêu nhau, gia đình tôi không thích anh. Vì anh bằng tuổi tôi, với lại anh cũng thi thoảng có nhậu nhẹt, điều này bố mẹ tôi đều biết. Bên cạnh đó, anh vẫn còn lông bông, công việc cả hai đều có nhưng anh cũng chưa thực sự ổn định.

Do anh không nhận được cái nhìn thiện cảm từ gia đình tôi nên ngay từ hồi mới yêu nhau, bố mẹ tôi đều không thích. Sau mấy năm vẫn không nhận được sự ủng hộ của gia đình, chúng tôi quyết định chia tay.

Chúng tôi chia tay được nửa năm, giờ thì anh chuẩn bị lấy vợ theo ý của bố mẹ. Bố mẹ anh muốn anh lấy vợ cách đây mấy năm, vì anh là con một, sau khi tôi quyết định không quay lại thì anh cũng đồng ý lấy vợ theo ý bố mẹ.

Sang tháng sau anh sẽ làm đám cưới. Tôi thấy hụt hẫng quá, dù chia tay 5 tháng rồi nhưng tôi vẫn rất nhớ anh, thi thoảng gọi cho anh. Giờ thì điều đấy là không thể nữa.

Tôi không biết phải trải qua chuyện này thế nào. Làm thế nào để quên những kỷ niệm đẹp mà tôi đã có với anh? Nghĩ đến cảnh anh đang quan tâm tới người không phải là mình tôi lại thấy buồn hơn. Tôi không biết phải làm thế nào nữa? Hy vọng nhận được lời khuyên từ các bạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật