Cười ra nước mắt khi yêu phải chàng trai “sến” quá đà

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự lãng mạn trong tình yêu sẽ có tác dụng thổi lửa vào mối quan hệ giữa hai người. Nhưng nếu chàng trai đó sến một cách thái quá sẽ trở thành “thảm họa”, và để rồi xảy ra nhiều tình huống... cười ra nước mắt.
Cười ra nước mắt khi yêu phải chàng trai “sến” quá đà
Lo người yêu chê thiếu lãng mạn, nhiều chàng nghĩ đủ tình huống “như phim Hàn“. (ảnh minh họa)

Những hành động đi quá lãng mạn

Trong tình yêu, sự lãng mạn có tác dụng thổi lửa, khiến tình cảm và mối quan hệ giữa hai người luôn ngọt ngào, tươi mới, đồng thời mang đến cho đối phương hạnh phúc, vui vẻ. Tuy nhiên, nhiều chàng trai lại đi quá giới hạn, biến những hành động, cử chỉ của mình trở thành “sến sẩm”, có tác dụng ngược.

Lúc được theo đuổi, H (HV Quản lý giáo dục) đã vô cùng cảm động và hạnh phúc khi bạn trai thực hiện một màn tỏ tình rất lãng mạn, công phu. Giữa những đóa hoa hồng xếp hình trái tim và làn nến lung linh bao quanh, chàng đứng ở giữa gảy đàn guitar hát vang những tình ca ngọt ngào đã chinh phục thành công trái tim của cô bạn.

H chia sẻ: “Bất cứ cô gái nào khi được tỏ tình như vậy cũng đều thấy bất ngờ, vui vẻ chứ không riêng gì mình. Đồng thời, qua việc này, mình cũng cảm nhận được sự chân thành, tấm lòng của đối phương. Hơn nữa, mình tin rằng yêu một người như vậy chắc hẳn sẽ không bao giờ sợ phải khô khan, tẻ nhạt”.

Song từ khi yêu nhau, việc thể hiện thái quá của bạn trai khiến H phải thay đổi suy nghĩ. Ở chung một thành phố, sống giữa thời đại công nghệ nhưng người yêu đề nghị cô bạn viết thư tay qua lại một cách thường xuyên. Giữa trời lạnh buốt, bạn trai còn rủ H đạp vịt ở công viên, ăn kem, nói những câu “y như phim” giữa chốn đông người.

Thường con gái mới là tín đồ của phim Hàn Quốc và phát “cuồng” vì những hành động quan tâm, lãng mạn từ người yêu song trường hợp của Linh (22 tuổi, Hà Nội) thì ngược lại.

“Bạn trai mình vốn rất thần tượng những bộ phim tình cảm ướt át nên bắt chước y hệt các tình tiết trong đó. Trong cốp xe hoặc túi xách, anh ấy thường mang theo tới 2 chiếc khăn, 2 đôi tất tay để quàng, đeo cho mình mỗi khi gió lạnh. Điều này khiến mình cảm thấy ấm áp vô cùng và tự hào bởi có người yêu chăm sóc, cẩn thận tới vậy”, Linh bày tỏ.

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, anh chàng cố tình xem trước dự báo thời tiết, chọn một buổi hẹn hò vào ngày có mưa gió để cả hai có thể thực hiện đúng tình huống: nắm tay nhau đi dưới mưa và trao nụ hôn lãng mạn. Hoặc chàng gửi bài hát và những lời nói thể hiện tình cảm đến tổng đài xe buýt, đến một số kênh ca nhạc... cho Linh.

Người yêu T (trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh) thì tạo ra những tình tiết giống như trong phim, hoặc sưu tầm các hành động khiến con gái dễ “tan chảy” như: nhắn tin 3 buổi mỗi ngày, ôm chặt từ phía sau, đăng lên facebook các câu nói vô cùng sến.

Thậm chí thái quá hơn, đi chơi với bạn bè hay về quê ra mắt người thân, chàng thản nhiên ôm nàng rồi hôn chụt chụt trên má. Bạn bè, người thân sửng sốt, ngạc nhiên, nàng thì ngượng ngùng nhưng chàng vẫn tự nhiên như chốn không người.


Bất ngờ, lãng mạn có thể khiến người ấy thích thú nhưng với tần suất quá đà chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hại. (ảnh minh họa)

Tác dụng ngược trong tình yêu

Từ cảm xúc mới mẻ, ngọt ngào ban đầu, H trở nên…ngán ngẩm trước những hành động sến súa của người yêu. Việc thể hiện thái quá đó ngày càng khiến cô bạn “ngượng chín cả mặt” và lâu dần, không muốn đi chung vì xấu hổ.

Linh cho biết: “Thú thực thì ban đầu vui, mới mẻ và thấy ngọt ngào nhưng rồi sau đó ngày càng phả‌ּn cả‌ּm hơn. Đến lần tắm mưa thì mình không thể chịu nổi nữa. Khi trời vừa trút nước, mình chỉ muốn tìm nơi trú nhưng anh ấy giữ chặt tay lại, không cho đi. Sau đó, mình mới biết đây là anh ấy cố ý chứ không phải vô tình”.

Sau bữa tắm mưa hàng giờ dưới mưa, Linh bị ốm và còn trở thành đề tài trêu đùa, cười cợt cho những người bạn trong một thời gian dài. Vì hiểu tính cách của đối phương, cảm thấy không hợp nhau nên Linh đã đề nghị chia tay.

“Anh ấy níu kéo, không chỉ bằng lời nói mà còn thể hiện qua các hành động như đợi dưới trời lạnh, mưa; viết thư mong mình hồi tâm chuyển ý. Ban đầu cũng thương thương, sau dần lại thấy phả‌ּn cả‌ּm vì tính cách khác người đó”, Linh nói.

Cũng giống như nhiều người, ban đầu T cũng thấy trái tim “thổn thức” song sau đó mỗi lần nhận các câu nói “sặc mùi” phim ảnh như thế, chẳng biết nên khóc vì cảm động hay cười vì quá… sến.

T chia sẻ: “Có nhiều lần, anh ấy bắt mình phải đi bộ chậm chậm, mặc cho đường xa, với mục đích tạo không khí lãng mạn. Thậm chí giữa chốn đông người, anh ấy còn cất lên những câu như thể đang đọc lời thoại trong kịch Shakespeare ấy, khiến mình quá xấu hổ. Mọi thứ mức vừa phải thôi, chứ quá đà thế này mình nổi hết cả da gà”.

Chính vì không chịu nổi, T và người yêu chia tay, trong sự ngơ ngác, không hiểu nguyên do của chàng. Và mất một thời gian dài sau đó, cậu bạn này tâm trạng ủ dột, “tua đi, tua lại” chuỗi câu, chuỗi bài hát thất tình não nùng, sầu bi trên mạng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật