Bạn gái bỏ thai để đi quen người đàn ông khác

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không biết sao cô ấy không chia tay tôi rồi hãy quen người kia mà nỡ phá thai rồi vẫn nói dối tôi đang giữ đứa bé trong bụng, sau đó bắt cá hai tay. Tôi biết phải từ bỏ cô ấy nhưng trong lòng đau quá.
Bạn gái bỏ thai để đi quen người đàn ông khác
Ảnh minh họa

Tôi và bạn gái quen nhau tám năm, tưởng như không gì có thể chia cắt. Cô ấy 24 tuổi còn tôi 26. Cách đây một tháng cô ấy nói đã có thai, tôi rất mừng nên quyết định qua Tết sẽ cưới dù điều kiện không cho phép. Khoảng hai tuần sau tôi vô tình trông thấy cô ấy ngồi trên xe SH của một người đàn ông hơn cô ấy chục tuổi. Tôi rất sốc, cảm giác như từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục.

Chúng tôi có gặp gỡ nói chuyện, cô ấy khóc lóc xin tha thứ, tôi bảo muốn nói chuyện với anh kia để hỏi rõ ràng, không thích lại bị gạt nữa. Bạn gái không chịu liền trở mặt, quyết định chọn người kia. Tôi thật sự rất uất ức nên tìm gặp và kể mọi chuyện cho người đàn ông lớn tuổi kia biết, anh đó cũng thú nhận mới quen bạn gái tôi được một tháng. Anh cũng không tỏ thái độ buồn hay giận khi nghe tôi kể về chuyện của mình với bạn gái.

Nửa tháng nay tôi không liên lạc với bạn gái nhưng biết cô ấy và người kia vẫn quen nhau. Tôi vẫn còn yêu và hy vọng rất nhiều, chỉ buồn vì không biết sao cô ấy không chia tay tôi rồi hãy quen người kia mà nỡ phá thai rồi vẫn nói dối tôi đang giữ đứa bé trong bụng, sau đó bắt cá hai tay. Tôi vẫn biết phải từ bỏ cô ấy nhưng trong lòng đau quá. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, chẳng biết người đàn ông kia có vị tha với cô ấy như thế không.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật