Phóng viên ‘phê’ vì đứng quá gần điểm tiêu hủy ma túy

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một phóng viên kênh truyền hình BBC đã rơi vào tình trạng “phê“ ma túy quá mức do đứng gần điểm tiêu hủy thuốc phiện, heroin và cần sa, tới mức không thể kết thúc bản tin của anh.
Phóng viên ‘phê’ vì đứng quá gần điểm tiêu hủy ma túy
Sommerville

Quentin Sommerville, phóng viên Trung Đông của BBC, đã tải đoạn video về "tai nạn nghề nghiệp" của anh lên trang YouTube. Sau đó anh tiếp tục đưa đường dẫn lên trang Twitter cá nhân để fan xem và chia sẻ.

Đoạn video có tựa đề "Đừng hít" cho thấy Sommerville đang đứng gần một đống lớn gồm cần sa, thuốc phiện và heroin. Nhưng ngay khi chuẩn bị bắt đầu bản tin, anh bỗng bật cười rất "vô duyên".

Anh bắt đầu bản tin bằng câu: "Đang cháy phía sau tôi là 8 tấn rưỡi heroin, thuốc phiện, cần sa và các loại ma túy khác".Tới đây, Sommerville lại tiếp tục cười rinh rích. Hành động của anh đã khiến người quay phim cũng bật cười theo.

Sommerville bèn nói với người quay phim rằng họ nên thử một cảnh quay khác. Nhưng lần này, anh không nói nổi thành lời, chỉ tới đoạn "đang cháy phía sau tôi" là dừng.

Càng đứng lâu ở hiện trường, cả hai càng "phê" nặng, thể hiện qua những tràng cười lớn mà họ phát ra.

"Suỵt suỵt, nhanh lên, chúng ta chỉ cần 1 cảnh nữa thôi" - Sommerville nói với người quay phim. Nhưng lần này miệng anh rơi xuống và anh không thể thốt nên lời.

Trong cảnh xuối cùng, Sommerville giơ tay ôm đầu khi anh nhận ra rằng anh không thể thực hiện được cảnh quay.

Sommerville đã tải đoạn video lên Twitter, nói rằng đây là "quà Giáng sinh" cho fan. Anh viết: "Các bạn thân mến, năm vừa qua đầy súng đạn và đổ máu. Các bạn xứng đáng nhận được một nụ cười Giáng sinh, do tôi đãi".

Sommerville, người đang làm việc ở Jerusalem, đã đưa tin về nhiều vấn đề lớn ở Trung Đông, gồm sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo tự xưng, kể từ khi nhận công tác ở khu vực này vào năm 2012.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật