Trung Quốc cam kết bảo trợ cho cậu bé nhiễm HIV bị cả làng hắt hủi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo China Daily, ngày 22/12, Bắc Kinh cam kết hỗ trợ y tế và trợ cấp sinh hoạt và quyền được đi học cho cậu bé 8 tuổi sau khi có thông tin về việc hơn 200 người ở một ngôi làng tỉnh Tứ Xuyên vừa ký vào lá đơn kiến nghị, yêu cầu chính quyền cách ly một cậu bé vì bị nhiễm HIV.
Trung Quốc cam kết bảo trợ cho cậu bé nhiễm HIV bị cả làng hắt hủi
Cậu bé Khôn Khôn ngồi trước cửa nhà tại huyện Tây Sung, Tứ Xuyên -

Ngoài ra, bộ Y tế Trung Quốc đảm bảo sẽ chỉ đạo kiểm tra khắp Trung Quốc để phát hiện bất kỳ trường hợp vi phạm chính sách chống phân biệt đối xử của nhà nước như trường hợp của Khôn Khôn.

Trước đó, Reuters cho hay bé Khôn Khôn nhiễm virus HIV từ mẹ. Sau khi bị chẩn đoán mắc căn bệnh thế kỷ vào năm 2011, Khôn Khôn bị đuổi học và bị dân làng xa lánh. Đầu tháng này, 200 người trong làng làm một lá đơn kiến nghị đòi đuổi cậu bé ra khỏi làng, trong đó có cả người bảo hộ và ông nội của Khôn Khôn.

Tuy nhiên, theo AFP, không rõ là hôm nay cậu bé còn phải đối mặt với bản kiến bị đuổi khỏi làng hay không, nhất là sau khi Bắc Kinh đã lên tiếng.

Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” đến trường hợp của Khôn Khôn vốn đã gây tranh cãi lớn tại Trung Quốc.

“Sự kỳ thị và phân biệt đối xử là những kẻ thù lớn nhất của chúng ta trong cuộc chiến nhằm chấm dứt HIV”, Liên Hiệp Quốc khẳng định.

Tờ Bắc Kinh dẫn lời ông của cậu bé là La Văn Huy cho biết sở dĩ ông chịu ký kết vào bản kiến nghị bởi “hy vọng rằng điều đó sẽ khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn”, hy vọng cháu ông có thể nhận sự chăm sóc tốt hơn từ nơi nào đó khác.

Truyền thông Trung Quốc cho biết dân làng xem cậu bé như “một quả bom hẹn giờ”, họ lo sợ cậu sẽ lây nhiễm cho những trẻ trong làng.

Theo các báo cáo trước đó, Khôn Khôn dương tính với HIV từ khi được sinh ra. Mẹ cậu bé đã truyền bệnh cho cậu.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật