Cậu bé người Trung Quốc bị cả làng đuổi vì bị nhiễm HIV

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dư luận và truyền thông Trung Quốc đang lên tiếng chỉ trích dữ dội việc hơn 200 người dân trong một ngôi làng ở Tứ Xuyên đã điểm chỉ, ký tên vào một lá đơn đòi trục xuất một cậu bé 8 tuổi bị nhiễm HIV ra khỏi làng vì sợ bị lây nhiễm.
Cậu bé người Trung Quốc bị cả làng đuổi vì bị nhiễm HIV
Một dân làng in dấu vân tay vào bản kiến nghị, đứng bên cạnh là Kunkun - Ảnh: NDNB

Cậu bé có tên là Kun Kun này bị nhiễm HIV từ mẹ của mình. Kể từ khi bị chẩn đoán mắc căn bệnh chết người này vào năm 2011, Kun Kun đã bị đuổi học và bị cả làng hắt hủi, xa lánh. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi 220 người làng ký vào lá đơn đòi đuổi Kun Kun đi thật xa, trong đó có cả ông ngoại của cậu.

“Chẳng ai chơi với cháu cả. Cháu toàn chơi một mình” - Nhân Dân nhật báo dẫn lời Kunkun kể về cuộc sống của mình. Và đầu tháng 12 này, hơn 200 dân làng ký vào bản kiến nghị trục xuất Kunkun ra khỏi làng. Điều đau đớn là chính ông nội của Kunkun, người giám hộ của cậu bé, cũng ký vào văn bản này.

“Việc Kunkun nhiễm HIV làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các gia đình và trẻ em trong làng - một quan chức làng tuyên bố - Nó sẽ truyền virút HIV cho các trẻ em khác. Những người già không sợ chết nhưng những người trẻ muốn nó phải ra đi”.

Một dân làng thẳng thừng nói rất ghét cậu bé. “Khi nó đến nhà tôi chơi, tôi cho nó ăn nhưng sau đó tôi vứt bát đi. Nếu nó bị chảy máu, nó sẽ truyền virút cho mọi người. Nếu không cách ly nó thì các trẻ em khác sẽ gặp nguy hiểm”.

Bản kiến nghị của dân làng mô tả Kunkun là “quả bom hẹn giờ”. ”Virút HIV và bệnh AIDS là điều đáng sợ đối với chúng tôi” - một lãnh đạo của làng nhấn mạnh. Mẹ của Kunkun đã bỏ nhà đi từ năm 2006, cha cậu bé cũng đã mất tích.

Trên mạng xã hội Sina Weibo, rất nhiều người Trung Quốc đã thể hiện sự giận dữ, bất bình đối với dân làng ở Tứ Xuyên về cách đối xử với cậu bé vô tội. “Thằng bé bị đối xử quá tàn tệ, thật không công bằng với nó” - một người than thở.

Một người khác bức xúc: “Người dân nước chúng ta thiếu giáo dục quá nên mới sợ hãi như vậy”. Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời giáo sư xã hội học Jing Jun thuộc ĐH Tùng Hoa nhận định vụ việc cho thấy đa số dân Trung Quốc vẫn quá thiếu nhận thức về HIV/AIDS trong khi nhà nước không có sự hỗ trợ cần thiết cho người nhiễm HIV.

Theo thống kê của Ủy ban Y tế quốc gia và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, tổng cộng 497.000 người ở nước này bị phát hiện nhiễm HIV kể từ năm 1985.

Tình trạng phân biệt đối xử với người nhiễm HIV vẫn còn rất trầm trọng trong các trường học, bệnh viện, công sở… khiến các nỗ lực điều trị và phòng chống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật