Quỳnh Nga: Cô gái “tham lam”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong gia đình không có ai làm nghệ thuật. Gương mặt rạng rỡ, cái trán cao bướng bỉnh, mới 20 tuổi nhưng cô sinh viên Đại học Văn hóa đã đặt trên đôi vai nhỏ của mình “trọng trách“ của một ca sỹ, người dẫn chương trình, người mẫu, diễn viên. Đó là Quỳnh Nga - thành viên nhóm nhạc Đô-rê-mi, 1 trong 4 MC của chương trình Nhịp điệu cuộc sống (VTC).
Quỳnh Nga: Cô gái “tham lam”
Ảnh minh họa
Vừa kết thúc vai chính trong bộ phim dài 40 tập "Lập trình với trái tim" sắp lên sóng truyền hình Việt Nam, nhưng từ năm 2006, ở tuổi 17, Nga đã tham gia cuộc thi Miss Audition 2006 và dễ dàng lọt vào top 10. Thành công bước đầu tại cuộc thi này là một bước đệm để Nga có thêm nghị lực, niềm tin để vươn xa hơn trong con đường nghệ thuật. Cô bật mí: "Đây cũng là bằng chứng thuyết phục nhất để bố, mẹ tin là Nga có thể đi theo con đường riêng của mình". Sau khi ghi dấu ấn tại cuộc thi, cô đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia biểu diễn, tạo điều kiện để Nga học hỏi thêm kinh nghiệm của các anh, chị đi trước. Đam mê ca hát từ nhỏ, ngay từ khi học phổ thông, Nga đã tham gia vào đội văn nghệ của trường và các câu lạc bộ, từ đó, cái nghiệp ca hát cứ "quấn" lấy Nga tự nhiên cho đến ngày hôm nay, Nga cùng hai người bạn đã thành lập nhóm nhạc Đô-rê-mi. Hiện nay Đô-rê-mi đang hoạt động đều đặn, mỗi tuần đều có lịch diễn tại các sân khấu của Thủ đô. Nga còn có sở thích thiết kế thời trang nhưng "hình như chưa bén duyên với nghề này thì phải", Nga nói. Phần lớn trang phục diễn và đồ diện đi chơi đều do Nga tự thiết kế. Làm công việc này với cô chính là một cách thư giãn có hiệu quả: "Mỗi khi nhìn thấy "sản phẩm" hoàn tất, Nga cảm thấy vô cùng thoải mái, phấn khởi. Biết đâu công việc này lại là "chốn về" khi ngày nào đó sân khấu không đón nhận mình nữa".

 

Bận rộn tíu tít với nhiều vai trò như thế nhưng cô vẫn luôn ý thức được việc học là quan trọng nhất, những buổi lên lớp luôn giữ vị trí quan trọng số 1. Không cho phép mình rảnh rỗi, luôn mong muốn được tham gia các chương trình biểu diễn từ thiện, ca hát cho những người lính đảo xa… cô ao ước một ngày có nhiều hơn 24 giờ để được học tập và làm việc nhiều hơn nữa; tìm được một bờ vai vững chãi, biết chia sẻ, đồng cảm với niềm đam mê của mình. "Nga sợ nhất là phải bỏ nghề sau khi lập gia đình", Nga chia sẻ.

HNM

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật