“Bố chồng chết trên bụng con dâu”: Yêu cầu công an tìm kẻ tung tin đồn nhảm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tin đồn này khiến nhiều người dân xứ Quảng đi làm ăn tận TP.HCM, các tỉnh Bình Dương cũng điện về quê hỏi thăm tin tức “vì nghe nói ghê quá“.
“Bố chồng chết trên bụng con dâu”: Yêu cầu công an tìm kẻ tung tin đồn nhảm
Ảnh minh họa

Nhân vật trong tin đồn bị chỉ rõ đích danh nằm ở thôn Hà My Trung B, từ Ngã ba đến cầu Nghĩa Tự (đoạn giao nhau giữa tuyến đường biển Đà Nẵng - Hội An dẫn vào thôn).

Theo lời đồn, có tới 4 trường hợp như vậy, một trong số đó đã đột tử ngay trên bụng con dâu khi chưa kịp đưa đi cấp cứu.

Người ta bịa đặt rằng ông bố chồng "bị chết" có tên Trà, khoảng trên 65 tuổi. Con dâu ông mới sinh con được 4 tháng, sự việc xảy ra vào thời điểm nửa đêm. Tin đồn còn cho rằng vì không thể gọi được cấp cứu hay taxi vào giờ trên nên hàng xóm quấn cả 2 cha con trong tình trạng "trai trên gái dưới" vào một chiếc chăn rồi bỏ lên chiếc xe bò, sau đó dùng xe máy kéo tới bệnh viện. Con trai ông Trà đang làm ca đêm ở khu công nghiệp nghe tin lật đật chạy về, chịu không được dư luận, ôm đứa con mới 4 tháng tuổi bỏ đi, đến nay chưa thấy quay trở lại.

Ba người khác cũng bị đồn đại rơi vào tình cảnh nêu trên là ông Sơn, ở gần nhà và bằng tuổi với ông Trà; ông Vinh và ông Long đều ngụ thôn Hà My Trung B.

PV đã về địa phương trên để tìm hiểu sự tình. Nêu tên bốn người bị đồn đại, ai nấy đều cho rằng: "Không ai chứng kiến, chỉ nghe người này nói, người kia kể lại thôi".

Ông Nguyễn Thanh Vũ, trưởng thôn khẳng định: "Mấy hôm nay tôi liên tục nhận được điện thoại các nơi điện về cùng một nội dung này. Còn có cả chỉ đạo của Công an tỉnh, huyện yêu cầu xác minh, báo cáo rõ nữa. Nhưng tôi ở gần nhà mấy ông kể trên, xác nhận không có chuyện đó". Để xác thực, ông vũ dẫn phóng viên tới nhà từng người bị "bêu xấu" để kiểm chứng.

Ngay chân cầu Nghĩa Tự, con trai ông Nguyễn Trà (67 tuổi) ngồi bên cha phân trần: “Tôi không biết ai ác mồm ác miệng nữa. Buồn nhất, vì người ta đồn dữ quá, mấy người xã bên mỗi lần chạy ngang  qua nhà tui cũng đều ngó nghiêng nghi hoặc, rồi chỉ trỏ xì xầm". Ông lão thì cho hay, con dâu mới sinh, nghe chuyện uất ức cứ ôm con khóc ngất, vợ chồng ông bà thông gia ở xa cũng hốt hoảng tìm tới. Hiểu rành rọt mọi chuyện, đôi bên chỉ còn cách động viên nhau giữ bình tĩnh.

Ba người khác bị "bêu xấu" là ông Vinh, Long và Sơn đều tỏ ra bức xúc: "Không hiểu kẻ nào ác ý đã dựng lên câu chuyện khủng khiếp như vậy. Cuộc sống, uy tín, danh dự của chúng tôi đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi đã viết đơn gửi lên công an, mong cơ quan chức năng làm rõ ai đã tung tin".

Ông Nguyễn Văn Nam, trưởng công an xã Điện Dương xác nhận: công an xã đã tiếp nhận đơn của các nạn nhân và đang tiến hành xác minh, làm rõ. Khu vực xuất phát tin đồn thuộc tổ 8 và nhà của các nạn nhân sinh sống gần kề nhau.

Trưởng công an xã khẳng định, tất cả chỉ là tin thất thiệt, trên địa bàn thời gian gần đây không có bất kỳ trường hợp nào t‌ử von‌g, cũng không ai mất tích hoặc rời khỏi nơi cư trú.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật