San Lorenzo có gì đáng ngại với Real Madrid?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi trận chung kết Club World Cup diễn ra, đã có nhiều ý kiến cho rằng Real Madrid nên cẩn trọng trước lối chơi rắn, không ngại “triệt hạ” đối phương của San Lorenzo. Nhưng liệu đó có phải sự thật?
San Lorenzo có gì đáng ngại với Real Madrid?
Real Madrid không ngại các đối thủ đá rắn

Hôm nay, Real Madrid sẽ gặp San Lorenzo trong trận chung kết Club World Cup 2014. Trước khi trận đấu diễn ra, báo giới Tây Ban Nha đã cảnh báo “Los Blancos” về lối chơi của San Lorenzo, đánh giá rằng họ luôn sẵn sàng chơi rắn, không ngại triệt hạ đối phương để giành kết quả có lợi.

Những nhận định này có lẽ bắt nguồn từ việc San Lorenzo là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất tại Copa Libertadores 2014. Trong cả giải đấu, các cầu thủ của đội bóng Argentina đã nhận tới 32 thẻ vàng sau 14 trận. Đội á quân ở giải này là Nacional cũng chơi 14 trận, nhưng chỉ phải nhận 22 thẻ vàng.

Những ngôi sao của Real như Ronaldo luôn bị đối thủ "chăm sóc kỹ lưỡng"

Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Theo nhận định của Jose Sanfilippo, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử San Lorenzo, đội bóng Argentina hiện nay bao gồm nhiều cầu thủ có thể lực, sức mạnh rất tốt. Họ luôn thi đấu rất máu lửa, vì vậy việc va chạm với đối phương và phải nhận thẻ vàng không phải là hiếm. Nhưng điều đó không có nghĩa là San Lorenzo chơi xấu, bằng chứng là ở giải quốc nội Argentina, họ là một trong những đội fair play nhất, khi mới phải nhận 40 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ trong 38 trận.

Hơn nữa, San Lorenzo đã vô địch Torneo Inicial (tiền thân là Apertura - lượt đi giải VĐQG Argentina) mùa 2013/14 với một lối chơi tấn công đẹp mắt đầy kỹ thuật. Họ là đội ghi bàn nhiều thứ nhì ở giải này (29 bàn trong 19 trận), và chỉ phạm lỗi trung bình 9,2 lần mỗi trận. Nhờ đó, họ chiếm được cảm tình của nhiều CĐV trên khắp thế giới, và được cả Giáo hoàng Francis – vốn là CĐV “ruột” của đội bóng – hết lời ca ngợi.

San Lorenzo luôn chơi rất quyết liệt

Tại giải Club World Cup năm nay, San Lorenzo đã vượt qua Auckland City ở bán kết. Trong trận đấu đó, tuy họ phải nhận 5 thẻ vàng, nhưng thực chất đội bóng Argentina phạm lỗi ít hơn so với đối thủ (23 lỗi so với 27 lỗi). Nhìn chung lối chơi của San Lorenzo không hề B.L như mô tả của báo chí Tây Ban Nha, mà trái lại nhiều lúc họ còn là nạn nhân của những pha “triệt hạ” tới từ các cầu thủ bên phía Auckland City. Tóm lại, Real Madrid có thể yên tâm rằng đối thủ của họ không hề đáng sợ như người ta tưởng. Thế nhưng khi phải đối mặt với một tập thể có quá nhiều cá nhân xuất sắc như “Los Blancos”, rất có thể San Lorenzo sẽ buộc phải sử dụng những ngón “võ” để ngăn cản các nhà đương kim vô địch Champions League.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật