Cuộc sống mới ở “làng ma ám”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần một năm sau ngày bỏ làng ra đi vì sợ…”ma ám”, cuộc sống của 17 hộ dân với gần 100 nhân khẩu ở thôn Bút Tưa (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) đến nay đã ổn định. Nhờ sự tuyên truyền tích cực của chính quyền địa phương, người dân đã không còn tin vào chuyện “ma ám” như trước nữa.
Cuộc sống mới ở “làng ma ám”
Ông ALăng Thưa (ở giữa) vui vẻ trước ngôi nhà mới xây cho biết bây giờ không sợ “con ma” nữa. Ảnh: Đ.H

Chúng tôi có mặt tại thôn Bút Tưa (xã Sông Kôn) vào những ngày cuối đông. Mùa này, vùng miền núi lạnh thấu xương, cùng với những cơn mưa rừng bất chợt nhưng vẫn không ngăn được người dân ở tổ 2 (thôn Bút Tưa) hăng say lao động, sản xuất. Chính họ là những người khoảng một năm về trước sợ “con ma” rừng vì trong thôn có nhiều cái “chết xấu” nên bỏ làng ra đi (Báo GĐ&XH đã có bài phản ánh).

Loay hoay cuốc đất làm ruộng, chị ALăng Thị Bí nở nụ cười hiền hậu, nói: “Chúng tôi rất vui khi thấy anh chị nhà báo quay lại. Sau khi bỏ làng ra đi theo các hộ dân vì sợ “ma ám”, tôi cùng các con đã về nhà người thân ở và đến nay cuộc sống đã ổn định. Trước đây, chồng tôi chết do anh ấy t‌ּự t‌ּử nhưng khi tôi nói mọi người không ai tin. Họ cho rằng có “con ma” về bắt chồng tôi đi nên ai cũng sợ. Thấy dân làng bỏ đi nhiều nên tôi cũng phải đi theo chứ tiếc cái nhà cũ lắm”.

Đồng cảnh ngộ, chị ALăng Thị Poói (37 tuổi) có chồng tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử chết trong nhà cách đây khoảng một năm, sau đó cũng ôm 5 con nhỏ bỏ làng ra đi vì lời đồn. ALăng Thị Poói kể: “Một buổi sáng đầu năm 2014, khi tôi đi làm rẫy về thì phát hiện chồng mình tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử chết trong nhà. Tôi không hiểu vì sao chồng mình lại hành động như thế, bởi giữa hai vợ chồng, con cái không xảy ra mâu thuẫn. Một số người tới nhà nói bị “con ma” bắt đi nhưng tôi không tin. Nhưng sau đó tôi và 5 con cũng phải bỏ nhà ra đi vì người ta đi hết, biết sống với ai. Bây giờ xin được đất, làm được cái nhà mới khang trang, tôi làm rẫy và làm thuê cho người ta để có tiền nuôi 5 con nhỏ ăn học, không tin vào chuyện ma quỷ nữa”.

Cách đó không xa, nhà của ông ALăng Thưa (SN 1969) cũng được xây dựng khang trang. Ông ALăng Thưa cho biết, ngôi nhà mới hoàn thành cách đây hơn 4 tháng với số tiền hơn 85 triệu đồng. “Từ khi theo người dân trong làng bỏ đi vì sợ “con ma”, tôi về ở với vợ chồng đứa con trai, cách làng cũ khoảng 2km. Được sự trợ giúp của nhà nước, nhà tôi vay ngân hàng 25 triệu đồng nữa làm được nhà chắc chắn để ở. Bây giờ bà con không ai tin có “con ma” nào đó nữa đâu...”, ông ALăng Thưa vui vẻ nói.

Ông Bríu Sơn- Chủ tịch UBND xã Sông Kôn (huyện Đông Giang) cho biết, đến nay cơ bản cuộc sống của 17 hộ dân bỏ làng đi vì sợ “ma ám” đã ổn định. Sau khi sự việc xảy ra vào đầu năm 2014, các cấp chính quyền địa phương đã đi từng nhà giải thích, vận động bà con không nên nghe theo lời đồn thổi vô căn cứ. Tuy nhiên, do người dân ở đây đa số là đồng bào Cơ Tu nên có phong tục là mỗi khi đã bỏ làng ra đi thì không bao giờ trở lại ngôi làng đó nữa. “Hiện 17 hộ dân bỏ làng ra đi đã có nhà ở đàng hoàng. Tình hình an ninh trật tự ở thôn đã ổn định, không còn cảnh nháo nhác, sợ hãi “con ma” như trước đây nữa. Người dân cũng đã hiểu ra vấn đề”, ông Bríu Sơn cho biết.

Cũng theo ông Bríu Sơn, để ngăn chặn những sự việc tương tự, UBND xã Sông Kôn đã phân công lực lượng chuyên môn theo dõi, kịp thời phát hiện những hành vi kích động, xúi giục sau khi di chuyển về nơi ở mới của người dân. Hạn chế đến mức thấp nhất những tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận. Nếu biết ai tung tin đồn thất thiệt thì sẽ bắt giữ và xử lý theo Pháp Luật. Chính quyền xã cũng động viên người dân ổn định sản xuất, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết tộc họ, gia đình, xây dựng cuộc sống.

Những cái “chết xấu” mà người dân tổ 2 (thôn Bút Tưa) kể ra: Năm 2007 ALăng Nhứt (SN 1954) thắ‌t c‌ổ t‌ּự t‌ּử; năm 2012 ALăng Ngong (SN 1987) cũng thắ‌t c‌ổ t‌ּự t‌ּử. Rồi đến năm 2013 ALăng Chòn (SN 1972, chồng chị ALăng Thị Poói nói trên) thắ‌t c‌ổ t‌ּự t‌ּử và đến đầu năm 2014 ALăng Nghĩa (SN 1982, chồng chị ALăng Thị Bí) cũng thắ‌t c‌ổ t‌ּự t‌ּử. Theo lời đồn của người dân nơi đây thì tất cả 4 người đàn ông chết không rõ nguyên nhân, bị “ma ám”. Tuy nhiên, UBND xã Sông Kôn khẳng định cả 4 người đàn ông này đều bị bệnh thần kinh hay những bệnh hiểm nghèo khác, đã đi bệnh viện điều trị nhưng không khỏi, chứ không phải chết do “ma ám”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật