Những ngôi nhà ma ám không đành cho khách thăm quan yếu tim ở Mỹ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngôi nhà “ma ám“ từ những câu chuyện thêu dệt hay gắn liền với cái chết hoặc vụ giết người bí ẩn không dành cho những khách thăm quan yếu tim.
Những ngôi nhà ma ám không đành cho khách thăm quan yếu tim ở Mỹ
Biệt thự Bailey ở Hartford, Connecticut.

Biệt thự bị ma ám này chính là nguồn cảm hứng cho series phim truyền hình nổi tiếng của nước Mỹ “An American Horror Story” (Tạm dịch: Câu chuyện rùng rợn ở nước Mỹ).

Biệt thự của gia đình Oliver ở Ohio. Năm 1898, toàn bộ gia đình Oliver biến mất không dấu vết. Không ai biết được họ đi đâu hay chuyện gì đã xảy ra với họ, kẻ cả cảnh sát địa phương. Người dân địa phương khẳng định họ vẫn nhìn thấy gia đình Oliver qua những ổ cửa sổ của căn biệt thự.
Biệt thự đáng sợ ở Philadenphia, bang Pennsylvania, chứa đầy búp bê và dụng cụ kim loại lạ thường. Tất cả dường như chỉ chờ kẻ giết người phù hợp để sử dụng tất cả các món đồ trong đó.
Ngôi nhà của cảnh sát trưởng Carter ở Buffalo, New York, bị bỏ hoang từ năm 1968 sau khi ông chủ t‌ּự sá‌ּt. Người dân địa phương nói rằng họ vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng nói phát ra từ ngôi nhà.
Căn hộ ma ám Hooly ở bang Texas, từng là một nhà trọ và quán ăn sáng. Vào những năm 1970, hàng loạt cái chết bí ẩn xảy ra ở đây. Cảnh sát không tìm ra nguyên nhân của những cái chết kỳ lạ này và quán trọ đã bị đóng cửa.
Haught Mansion, Brush Park, bang Michigan, từng là nhà thổ nổi tiếng chuyên dành cho những quý ông thuộc tầng lớp thượng lưu trong những năm 1940. Nhiều năm sau, một số xác chết được tìm thấy trong tầng hầm của căn biệt thự. Điều đặc biệt là mỗi xác chết đều được đánh dấu bằng một vòng tròn trên thân mình và ngực.
Đây là căn nhà của kẻ giết người hàng loạt Anthony Sowell khét tiếng. Tên này giết người và giấu xác nạn nhân tại đây. Người dân địa phương nói rằng không dám đi bộ qua căn nhà này vì thường nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp đáng sợ phát ra từ trong đó.
Đây là căn hộ của kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ, Robert Berdella. Berdella trải qua thời niên thiếu khó khăn ở Ohio, nhất là việc bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp vào năm 16 tuổi. Bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, Berdella đã chuyển đến thành phố Kansas và nung nấu ý định giết hết tất cả những người hoạt động trong ngành công nghiệp tìn‌ּh dụ‌ּc.

Seph Lawless, nhiếp ảnh gia người Mỹ, bỏ công chụp nhiều công trình bị bỏ hoang và tìm hiểu các câu chuyện bí ẩn xung quanh các công trình đó. Trong ảnh là Nova Haunted House, "ngôi nhà bị ma ám" ở Youngstown, Ohio. Tại đây, vào năm 1958, Benjamin Albright đã vô tình bắn chết con trai. Vì cảm giác tội lỗi, ông này ngay sau đó giết vợ và t‌ּự sá‌ּt. Chính quyền địa phương quyết định giữ nguyên hiện trường. Một số du khách nói rằng họ trải qua những cảm giác không thể giải thích nổi, khi thì cửa ra vào đập dữ đội, khi thì họ thấy vũng máu ở góc của căng phòng, nhưng khoảng một giờ sau thì vũng máu tự biến mất trước khi cảnh sát đến. Trường hợp khác, một du khách đã thấy những bóng ma trong bức ảnh ông chụp. Đến nay, ông vẫn không thể giải thích do ông không dám quay lại căn nhà này để tìm hiểu.
Thành phố Detroit, bang Michigan, không thiếu những câu chuyện ma quái, đặc biệt là ở Temple Street. Ba linh mục đã chết trong năm 1902 trong căn biệt thự Victorian đổ nát. Hàng xóm nói rằng họ thậm chí có thể nghe thấy những bóng ma từ căn biệt thự.
Biệt thự Milan Masion ở Ohio. Ngôi nhà từ lâu bị bỏ hoang. Chủ sở hữu của căn nhà được người dân địa phương gọi là Phù thủy Milan và đồn rằng hồn ma của ông vẫn còn ẩn hiện dưới mái hiên của ngôi nhà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật