Cặp tình nhân ngược đãi, bỏ mặc 3 con đến chết ở Mỹ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Erika Murray, một phụ nữ 31 tuổi, sống cùng bạn trai là Ray Rivera trong một ngôi nhà bẩn thỉu ở bang Massachusetts, Mỹ đã phải hầu tòa với cáo buộc hành hung, bỏ mặc con trong điều kiện sống kinh hoàng khiến 3 trong số 7 đứa trẻ thiệt mạng.
Cặp tình nhân ngược đãi, bỏ mặc 3 con đến chết ở Mỹ
Erika Murray hầu tòa . Ảnh: Reuters

Sau khi cảnh sát công bố vụ việc, dư luận lên án cặp đôi Murray, buộc chúng phải phá ngôi nhà.

Theo cảnh sát, vào tháng 8/2014, con trai 10 tuổi của Erika sang nhà người hàng xóm, nhờ họ giúp đỡ nó dỗ đứa em đang khóc. Nhờ đó, người ta phát hiện thêm một đứa bé 6 tháng tuổi đang nằm dưới đống phân và một đứa bé 3 tuổi khác. phẫn nộ trước hành vi bỏ bê con của Erika Murray, người hàng xóm báo cảnh sát, Mirror cho hay.

Cảnh sát phát hiện th‌i th‌ể 3 đứa trẻ trong ngôi nhà bẩn thỉu ở bang Massachusetts. Ảnh: NECN News

Cảnh sát đến và tìm thấy 4 đứa trẻ - với độ tuổi từ 6 tháng tới 13 năm - còn sống, trong ngôi nhà. Theo các nhà chức trách, điều kiện sống trong nhà vô cùng kinh hoàng. Tã bẩn, rác thải và xác động vật vương vãi khắp nơi. Họ đưa 4 em ra khỏi nhà. Sau khi hỏi han đứa lớn nhất, họ tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm 3 th‌i th‌ể trẻ em trong ngôi nhà ở bang Massachusetts, theo MyFoxBoston . Một nạn nhân mặc đồ ngủ, trong khi tã quấn quanh c‌ơ th‌ể hai em còn lại.

Trước những chứng cứ rõ ràng và khủng khiếp, cảnh sát bắt Erika Murray và Ray Rivera. Ban đầu, họ buộc Murray tội che giấu cái chết của thai nhi, đe dọa nhân chứng và gây chấn thương nghiêm trọng đối với một đứa con.

Sau khi điều tra thêm, cảnh sát cáo buộc cô ta hai tội danh giết người (vì đứa trẻ thứ ba vẫn còn dính nhau thai nên họ cho rằng Murray không giết em), hành hung và dọa giết hai đứa trẻ khác.

Trong phiên tòa xét xử tội danh ban đầu của Murray, tòa cho phép bị cáo tại ngoại sau khi khi nộp khoản tiền bảo lãnh 1.000.000 USD. Tuy nhiên, cô ta vẫn chưa hầu tòa vì hai tội danh giết người.

Tại phiên tòa, công tố viên công bố kết quả xét nghiệm DNA để chứng minh 7 đứa trẻ sống trong ngôi nhà là cũng chính là con của Ray Rivera. Một bác sĩ nhi khoa nói đây là trường hợp bố mẹ bỏ bê con tồi tệ nhất bà từng biết.

Rivera phủ nhận tất cả các cáo buộc. Tòa án cho phép hắn tại ngoại với mức bảo lãnh 100.000 USD.

Truyền thông Mỹ đưa tin về vụ việc khi được phát hiện.

 


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật