Ghi chép: Nhuốm màu tiếc nuối

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
4 vạn khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình tối qua đã không thể hình dung ĐT Việt Nam vốn được đánh giá cao hơn đối phương và đang có lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi lại có thể thua đáng tiếc đến vậy!
Ghi chép: Nhuốm màu tiếc nuối
CĐV Việt Nam

HÁO HỨC VÀ HY VỌNG

Trước giờ bóng lăn, cụm từ “sân Mỹ Đình” len lỏi trong mọi ngóc ngách, xuất hiện liên tục trong các câu chuyện của những người yêu bóng đá Việt Nam. Ai ai cũng bàn tán và háo hức được đến “chảo lửa” Mỹ Đình để xem ĐT Việt Nam thi đấu với Malaysia. Chẳng thế mà 2 tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn, mọi con đường dẫn về sân Mỹ Đình rợp sắc đỏ, không khí vô cùng sôi động. Có một hình ảnh đẹp khi anh Nguyễn Văn Tú đã cõng người bạn bị tật nguyền là Lê Văn Tú (Đan Phượng, Hà Nội) đến sân và họ hát vang những ca khúc sôi động, đầy ắp niềm tin mãnh liệt rằng đội bóng của chúng ta sẽ chiến thắng và vào chung kết. Nằm trên lưng bạn, Lê Văn Tú chia sẻ: “ĐT Việt Nam đã chơi rất hay ở vòng bảng và đặc biệt là trận bán kết lượt đi. Tôi tin thày trò HLV Toshiya Miura sẽ thêm một lần vượt qua Malaysia”.

Những dòng người cứ thế đổ dồn về các khán đài và khi trận đấu bắt đầu, sắc đỏ ở sân Mỹ Đình đã tạo nên hình ảnh ấn tượng, lung linh sắc màu. Họ liên tục hò reo, tiếp lửa cho những cầu thủ con cưng. Kể cả khi chúng ta thua nhanh 0-2 ở đầu trận, những đợt sóng người trên các khán đài vẫn nổi lên, bởi họ vẫn cháy bỏng niềm tin ĐT Việt Nam sẽ sớm giành lại ưu thế về tỷ số.

BUỒN VÀ TIẾC NUỐI

Khi đội bạn dẫn trước 2 bàn, anh Nguyễn Thành Hưng (đường Láng Hạ - Hà Nội) bộc bạch: “Việt Nam có hàng công tốt nên tôi tin chúng ta sẽ sớm san bằng tỷ số. Ở trận lượt đi, Việt Nam cũng bị dẫn trước từ khá sớm nhưng bằng bản lĩnh, các chàng trai áo đỏ đã tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng”.

Niềm tin đó được thắp lên khi Công Vinh rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và rất nhiều người có mặt trên sân Mỹ Đình đã nghĩ đến viễn cảnh… đặt vé máy bay đi Thái Lan để cổ vũ ĐT Việt Nam ở chung kết lượt đi. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước điều gì và hàng vạn con tim đã nhói đau khi chúng ta chơi không tốt và thua thêm 2 bàn trước khi hiệp 1 kết thúc.Buồn và tiếc nuối đến nỗi đứng ngồi không yên trên khán đài, anh Lê Thanh Sơn (phố Hàng Bài - Hà Nội) nói: “Với lực lượng hiện tại, Malaysia không mạnh hơn chúng ta. Nhưng bóng đá đúng là khó lường và nghiệt ngã quá! Tôi không tin vào mắt mình nữa…”.

“Ước gì”, “Giá mà” là những cụm từ mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói nhiều sau trận đấu tối qua! Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, những thất bại vẫn len lỏi, lấn át sự thành công. Thêm một lần Việt Nam phải dừng bước trước Malaysia tại bán kết AFF Suzuki Cup và lúc này, chúng ta chỉ có thể chia sẻ nỗi buồn với các cầu thủ bởi họ cũng đã nỗ lực và cháy hết mình!

NHM vẫn ở bên ĐT Việt Nam!

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, rất đông CĐV vẫn đứng trên khán đài động viên thày trò HLV Miura. Thậm chí, khi chiếc xe chở ĐT Việt Nam về khách sạn, nhiều CĐV vẫn đi theo, vẫy tay chào và chia sẻ nỗi buồn mà các chàng trai áo đỏ đang trải qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật