Truyền thông Malaysia dùng Mourinho và Ferguson để ca ngợi trận thắng Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các tờ báo hàng đầu của Malaysia tỏ rõ sự phấn khích xen lẫn bất ngờ trước cuộc ngược dòng ngoạn mục của “Những chú hổ” ngay tại chảo lửa Mỹ Đình. Một số trang tin trung lập khác cũng ngỡ ngàng với tỷ số đi ngược lại nhiều dự đoán.
Truyền thông Malaysia dùng Mourinho và Ferguson để ca ngợi trận thắng Việt Nam
Malaysia làm đảo lộn mọi dự đoán, khi đá văng Việt Nam khỏi bán kết AFF Cup.

Kênh truyền hình Astro Awani giật tít "Siêu Hổ gầm vang tại Hà Nội" cho bài tường thuật về trận đấu trên bản tin trực tuyến và bình luận: "Malaysia đã chứng tỏ mình xứng đáng với biệt danh Siêu Hổ, khi làm đảo lộn mọi dự đoán, đánh bại quyền lực của bóng đá Đông Nam Á - Việt Nam. Ở chiều ngược lại tuyển Việt Nam không chỉ phải cúi đầu nhận thất bại, mà như bị tr‌a tấ‌n về tinh thần khi loa phóng thanh đọc tỷ số ở cuối hiệp một: một cho phía chủ nhà, và bốn cho đội khách".

Astro Awani mô tả trận lượt về bán kết là trận đấu mà người Malaysia "cầu nguyện cho những gì tốt đẹp nhất, dù sợ hãi và sẵn sàng tinh thần chờ đợi những điều tồi tệ nhất". Nhưng trận đấu đã khởi đầu theo cách mà họ cũng không thể ngờ đến, khi các học trò của HLV Dollah Salleh mở tỷ số ngay phút thứ ba, dù Safiq Rahim phải thực hiện tới hai lần quả phạt đền mà trọng tài cho họ hưởng.

Đến phút 16, tỷ số là 2-0 cho Malaysia sau pha làm bàn của Talaha. Công Vinh, với pha đá phạt đền thành công, rút ngắn tỷ số còn 1-2 và thắp lại hy vọng cho phía chủ nhà. Nhưng pha đá phản của Tiến Thành rồi tình huống đánh đầu cận thành của Sukhor Adan ở phút 44 giúp Malaysia kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn 4-1.

"Malaysia tự tin bước vào giờ giải lao, còn Việt Nam hẳn chờ đợi phiên bản Nhật Bản của liệu pháp tâm lý ’máy sấy tóc’ khét tiếng mội thời thuộc về Alex Ferguson trong phòng thay đồ. Nhưng hiệp hai chứng kiến một cuộc đấu cân bằng. Malaysia không hề có ý định phòng ngự kiểu ’dựng xe buýt’ như cách Chelsea thường áp dụng dưới thời  HLV Jose Mourinho. Bởi thế, cầu môn Malaysia trải qua nhiều phen sóng gió, nhưng hàng thủ vẫn đứng vững", Astro Awani ví von về hiệp hai, nơi Malaysia chỉ để lọt lưới một bàn từ nỗ lực của Công Vinh phút 79.

Free Malaysia Today (FMT) thì giật tít "Malaysia làm bàng hoàng Việt Nam khi vào chung kết". Trang tin này sau đó bình luận: "Thất bại từ lượt đi khiến Malaysia đối mặt với nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi ở lượt về. Nhưng đội tuyển đã làm câm lặng 40.000 CĐV ở Mỹ Đình".

“Malaysia bất ngờ tiến vào chung kết AFF Cup”, tờ Star chạy hàng tiêu đề lớn. Trong khi đó trang tin bóng đá nổi tiếng Goal cũng cho rằng kết quả Malaysia thắng 4-2 ở bán kết lượt về đã nằm ngoài mọi dự đoán của giới chuyên môn sau thất bại 1-2 ở lượt đi.

Tờ Fourthofficial, cũng của Malaysia, thì đánh giá: “Đội bóng của chúng ta đã ngược dòng giành vé vào chung kết sau khi có được thắng lợi phi thường 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình chật kín khán giả tối nay".

Malaysia đã biến nhiệm vụ bất khả thi thành chiến thắng vang dội. Ảnh: TSO.

Tờ Malaysian Insider cũng có nhiều bình phẩm trong bài "Malaysia nghiền nát Việt Nam với tỷ số 4-2 để vào chung kết". Họ ví trận đấu ở Mỹ Đình là "đêm ngọt ngào".

Tờ New Straits Times trang trọng đưa tin "Malasia vào chung kết AFF Cup 2014" vào mục tin Quốc gia, chứ không phải mục tin Thể thao như mọi khi. Bài tường thuật trận đấu của họ có đoạn: “Malaysia có màn khởi đầu trận lượt về như mơ, khi nhanh chóng xóa nhòa lợi thế mà Việt Nam đã thiết lập bằng tỷ số 2-1 trên sân Shah Alam ở lượt đi. Thắng 4-2 lượt về và 5-4 chung cuộc, Malaysia sẽ gặp lại Thái Lan ở chung kết”.

Chung kết lượt đi ngày 17/12 trên sân Rajamangala, Bangkok, trước khi diễn ra trận lượt về tại Kuala Lumpur ngày 20/12.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật