Việt Nam 2-4 Malaysia: Thảm họa nơi hàng thủ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công chưa làm, thủ đã phá, tuyển Việt Nam thua 2-4 trong trận lượt về và đứng nhìn Malaysia lội ngược dòng thành công để vào chơi trận chung kết AFF Cup 2014 với Thái Lan.
Việt Nam 2-4 Malaysia: Thảm họa nơi hàng thủ
Sự thất vọng và lo lắng hiện rõ trên gương mặt các CĐV Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa.

Chung cuộc ĐT Malaysia giành quyền vào chung kết với tổng tỉ số hai lượt trận là 5-4. ĐT Việt Nam có nhiều lợi thế trước trận đấu, nhưng những sai lầm nơi phòng ngự đã khiến thầy trò Miura để tuột mất vé chơi chung kết.

Sau tiếng còi khai cuộc, Việt Nam đẩy cao đội hình công, tuy nhiên khi khán giả còn chưa ấm chỗ thì đội khách đã có quả phạt đền. Phút thứ hai, từ quả tạt ở trái vào, Putra đã thoải mái nhận bóng trong vòng cấm địa và Ngọc Hải đã đốn ngã đối phương từ phía sau. Trọng tài đã thổi phạt đền, Rahim dù phải thực hiện tới hai lần nhưng anh vẫn đánh bại Nguyên Mạnh để mở tỉ số của trận đấu. Như vậy trong cả hai trận đấu, Malaysia đều mở tỉ số trước từ chấm phạt đền.

Đội tuyển Việt Nam chịu phạt đền ở trận thứ hai liên tiếp. Ảnh: Lâm Thỏa.

Ở trận lượt đi, Malaysia cũng là người mở tỷ số trước trên chấm phạt đền nhờ công Safiq Rahim.

Malaysia cho thấy bộ mặt rất khác so với lượt đi. Đội khách chơi quyết liệt và rất nguy hiểm với những pha đưa bóng về sau lưng hàng thủ Việt Nam. Tiền đạo kỳ cựu Indra Putra cho thấy sự đáng ghờm khi được bố trí đá chính.

Sau khi phải nhận bàn thua sớm, các cầu thu Việt Nam đã cố gắng đẩy mạnh các đợt tấn công. Tuy nhiên khi mà các cầu thủ Việt Nam chưa kịp khiến khung thành đối phương chao đảo thì đối phương đã có được bàn thắng thứ hai. Phút thứ 15, từ đường chuyền dài của đối phương, Nguyên Mạnh và Văn Biển đã không hiểu ý nhau dẫn tới việc thủ môn của tuyển Việt Nam phá hụt bóng và tạo cơ hội cho Bin Talaha dễ dàng sút bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt.

Malaysia gây bất ngờ liên tiếp. Ảnh: Lâm Thỏa.

Từ việc có được lợi thế thì Việt Nam đã rơi vào cảnh bất lợi. Nhưng cũng chỉ đến phút 21, tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng rút ngắn tỉ số. Từ pha đá phạt góc bên trái, hậu vệ đối phương đã kéo không cho Công Vinh nhảy lên, trọng tài đã nhanh chóng cắt còi thổi phạt đền. Tiền đạo đội trưởng tuyển Việt Nam đã thực hiện thành công để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Như vậy tổng tỉ số sau hai lượt trận đang là 3-3.

Công Vinh ghi bàn thắng thứ ba tại AFF Cup 2014. Ảnh: Giang Huy.

Hi vọng vừa được nhen lên lại bị dập tắt. Phút 29, từ quả tạt ở đầu vòng cấm địa vào trong, bóng đập người Tiến Thành rồi bay vào lưới mang lại bàn thắng thứ ba cho các cầu thủ Malaysia. Có lẽ chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra với hàng thủ của đội tuyển Việt Nam, một hàng thủ có bốn người thì có tới ba người đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua trong trận đấu này.

Công làm chưa giỏi, thủ đã phá, đội tuyển Việt Nam đang tự mua dây buộc mình. Để đi tiếp các học trò của Miura phải không để thủng lưới và ghi tối thiểu hai bàn thắng, đây thực sự là nhiệm vụ khó khăn khi mà những đôi chân của các tuyển thủ chủ nhà đang thiếu đi sự thanh thoát. Phút 36, Hoàng Thịnh sút bóng từ bên ngoài vòng cấm địa tạo cơ hội cho Công Vinh dứt điểm ở trung tâm, cách cầu môn chừng 8m, tuy nhiên cầu thủ này đưa bóng nhẹ đi đúng vào vị trí của thủ thành đối phương.

Tuyển Việt Nam cần những sự điều chỉnh và huấn luyện viên Miura đã tung Tấn Tài vào sân thay Hoàng thịnh ở phút 37. Nhưng khi mà lối chơi của tuyển Việt Nam dần tự tin hơn một chút thì đội tuyển của chúng ta lại tiếp tục bị thủng lưới. Phút 43, từ quả phạt góc bên phải của đối phương, một cầu thủ đối phương đánh đầu chuyền bóng cho Bin Adan đánh đầu thoải mái gần cột dọc tung Việt Nam ghi bàn thứ tư.

Vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp một, Công Vinh đã băng xuống để nhận bóng từ quả chuyền bên trái xuống của đồng đội, anh xử lý chậm khi trước mặt chỉ còn thủ thành đối phương và khi Công Vinh sút thì hậu vệ Malaysia đã kịp ập vào cản phá. Ngay đầu hiệp hai, huấn luyện viên Miura đã đưa Hồng Quân vào sân thay cho Huy Toàn, Việt Nam cũng nhanh chóng mất nốt quyền thay người cuối cùng khi mà Tấn Tài bị đau và Hải Anh đã vào thay ở phút 49.

Với khoảng cách dẫn trước tới ba bàn, đồng nghĩa với việc đối thủ phải ghi tối thiểu ba bàn thắng nữa mới có thể đi tiếp nên Malaysia chủ động chơi phòng thủ trong hiệp thi đấu thứ hai. Mặc dù thi đấu với ba tiền đạo, nhưng do áp lực tâm lý nên các tuyển thủ Việt Nam tấn công không mấy sắc nét, những cơ hội trước cầu môn đối phương rất thưa thớt.

Phút 79, Công Vinh đã băng xuống thẳng trung lộ rất mạnh mẽ để nhận đường chuyền từ cánh vào và mặc dù bị hai cầu thủ đối phương theo kèm rất chặn nhưng tiền đạo đội trưởng Việt Nam vẫn thực hiện được cú sút căng ở ngay trong trung tâm vòng cấm địa. Một cú sút như trái phá đã khiến thủ thành của Malaysia không thể cản phá, tỉ số được rút ngắn xuống còn 2-4. Hi vọng nhỏ nhoi lại được sống lại với Việt Nam, để đi tiếp họ cần hai bàn thắng nữa.

Sau khi Công Vinh ghi bàn thắng thứ hai, tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu hưng phấn hơn, phút 81 đội trưởng Bin Adan để tay chạm bóng trong vòng cấm địa, nhưng may cho Malaysia, trọng tài đã không quan sát thấy tình huống này. Bóng liên tục lăn trên phần sân đối phương và phút 90, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Văn Quyết ra chân nhanh trong vòng cấm địa thẳng trung lộ, bóng đi chệch cột dọc ra ngoài.

Đội hình ra sân

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Huy Hùng,  Hoàng Thịnh (Tấn Tài, 37’ - Hải Anh, 49’), Huy Toàn (Hồng Quân, 46’), Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh.

Malaysia: Farizal, Safiq, Idlan, Shukor Bin Adan, Badhri, Kunanlan, Yahyah, Akil, Azmi, Fadhli, Putra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật