Cựu Chủ tịch Bayern khóc.. cún cưng trong ngục tù

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kể từ ngày bị song sắt nhà tù Landsberg giam cầm, chưa một lần Uli Hoeness nhỏ một giọt lệ.
Cựu Chủ tịch Bayern khóc.. cún cưng trong ngục tù
Ông Uli Hoeness và chú chó Kuno

Song, cuối cùng cựu Chủ tịch của Bayern Munich cũng đã phải mềm lòng khi nghe tin “người bạn” suốt 14 năm gắn bó cùng ông, chú chó Kuno đã chết vì nhớ thương chủ. Ngoài bóng đá và bán xúc xích, Uli Hoeness có niềm đam mê lớn lao nữa là được chăm sóc thú cưng. Cách đây 14 năm, gia đình cựu Chủ tịch Bayern Munich đón một chú chó lông vàng óng, giống Labrador về, đặt tên là Kuno và chăm sóc cho đến tận bây giờ.

Nhưng kể từ khi ông Hoeness bắt đầu cuộc sống ăn cơm tù vì tội trốn thuế vào đầu tháng 06/2014, Kuno được giao toàn bộ cho bà Susi, phu nhân của ông chăm sóc. Bà vợ của ngài cựu Chủ tịch Bayern không giấu nổi sự “ganh tỵ” khi chồng lắm khi quan tâm con con chó này còn hơn cả người bạn đời. Trong một bộ phim tài liệu được quay năm 2010 mà bà Susi cùng các con Sabine và Florian đều xuất hiện, bà đã nói : “Nếu tôi và con chó đều sốt tới 40 độ C thì nó mới là kẻ được nhận một tách trà”.

Cứ mỗi buổi sáng, khi ông Uli Hoeness thức dậ‌y th‌ì chú chó Kuno đều vẫy đuôi chạy đến phục bên cạnh chiếc ghế bành mà ông dùng để ngả lưng bên hồ Tegernsee. Tại đó, nó sẽ được ông chủ cho ăn sáng cùng. Ông Hoeness biết rằng, chú chó giống Labrador của ông hay bị đau bụng nếu ăn phải những đồ lạ nên thường thì ông sẽ đích thân ban phát thức ăn cho Kuno.

Hoeness cũng trong một cuộc phỏng vấn trước đây đã tiết lộ: “Khi tôi thấy “chàng ta” ở bàn ăn sáng, tôi biết rằng nó đang thèm một miếng bánh mì kẹp thịt. Đó là món ăn sáng không thể thay thế”. “Kuno không bao giờ đặt câu hỏi, không bao giờ phàn nàn, không bao giờ trách cứ. Nó chỉ muốn được vuốt ve và gặm bánh mì kẹp thịt”, bà Susi cười khi nhắc đến chú chó cưng trong nhà.

Kuno chưa từng rời ông chủ Hoeness lâu đến vậy. Theo lời các hàng xóm của ông thì chú chó không chạy lăng xăng như trước nữa và chỉ lủi thủi ở trong xó nhà kể cả khi có người gọi cổng. Dường như nó chỉ chờ ông chủ về và chực ra đón nếu như nghe thấy tiếng xe hơi của ông đỗ ngoài cửa. Nhưng đó chỉ là bà Susi hoặc những cô, cậu chủ đi đâu về.

Theo một anh phóng viên tờ Bild, ông Uli Hoeness đã rớm nước mắt khi nghe tin con chó cưng của mình đã chết vào ngày hôm qua, trong lúc không có ông ở bên.

Ít ai biết rằng, ông quý mến chú chó lông vàng này đến như thế nào. Ngay cả cái tên Kuno ông cũng đặt cho nó dựa theo tên của vị HLV mà ông vô cùng kính trọng Kuno Klotzer. Nó là một chú chó trung thành và được ông coi như là một người bạn. Hoeness từng trả lời câu hỏi: nếu bị đưa đến một sa mạc hoang vắng, ông sẽ muốn ai đi cùng, Hoeness đã nói: “Gia đình và Kuno của tôi”. Thể theo nguyện vọng của Hoeness, chú chó Kuno đã được đem đi hỏa táng.

Không chỉ có ông Uli Hoeness quý chó như bạn. Trong số những cầu thủ yêu mến loài động vật bốn chân này phải kể đến Francesco Totti. Niềm yêu thích những chú chó của đội trưởng AS Roma được toàn đội biết đến. Vào ngày cô vợ Ilary Blasi của anh hạ sinh cậu con trai đầu lòng Cristian vào ngày 06/11/2005, các đồng đội của Totti đã tặng cho anh cặp chó con giống Labrador để làm quà. Totti đặt tên chúng Ariel và Flipper.

Cùng với cậu chủ nhỏ Cristian, 2 chú chó lớn nhanh như thổi, lông vàng óng mượt. Gia đình của “Hoàng tử thành Rome” còn tự hào về cún cưng hơn nữa khi chúng gia nhập đội cứu hộ và từng cứu sống một ông lão và một bé gái gặp nạn ở vùng biển Civitavecchia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật